Sắc màu Cuộc Sống

Xuyên đêm tìm kiếm cụ bà đi lạc trong rừng ở Quảng Bình

Phương Linh
Chia sẻ

Trong lúc đi nhặt hạt dẻ trong rừng, do đi quá xa nhà, trời lại tối nên bà Chiến đã lạc đường về nhà.

Thông tin ban đầu, khoảng 9h sáng ngày 6/10, bà Nguyễn Thị Chiến (72 tuổi, trú thôn Quảng Hòa, xã Cao Quảng) đi nhặt hạt dẻ ở khu vực rừng cách nhà khoảng 1,5km.

Được biết, khi đi nhặt hạt dẻ, bà Chiến chưa ăn cơm và chỉ mang theo một hộp sữa nhỏ.

Chiều tối cùng ngày, gia đình vẫn chưa thấy bà Chiến về nên tỏa ra đi tìm kiếm; đồng thời trình báo sự việc lên Cơ quan chức năng. 

Xuyên đêm tìm kiếm cụ bà đi lạc trong rừng ở Quảng Bình Ảnh 1
Vợ chồng bà Chiến cùng số hạt dẻ mà bà Chiến nhặt được

Nhận được tin báo, chính quyền xã Cao Quảng, các lực lượng chức năng và bà con làng xóm đã phối hợp tổ chức tìm kiếm xuyên đêm trong rừng.

Gần 1 ngày kể từ khi mất tích, đến sáng ngày 7/10, bằng sự nỗ lực, mọi người đã tìm thấy bà Chiến tại khu vực rừng giáp ranh giữa xã Cao Quảng và xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa do bà đi lạc. May mắn, sức khỏe của bà Chiến vẫn ổn định. 

Bà Chiến kể lại, trước đó, bà đã đi khá xa để nhặt hạt dẻ. Khi trời tối, bà không tìm được đường về nên đành ngủ lại trên núi cho đến khi được mọi người tìm thấy.

Xem thêm: Phỏng vấn Phạm Thoại | Lỗ tiền tỉ khi bị bùng hàng và màn đối đáp cực gắt

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất