Sắc màu Cuộc Sống

Xúc động dòng nhắn nhủ của bệnh nhi: 'Ngoại, mẹ đừng lo, con khoẻ rồi'

Khải Anh
Chia sẻ

Dòng nhắn nhủ được viết tay nguệch ngoạc nhưng lại ẩn chứa nội dung xúc động đã khiến không ít người cảm thấy ấm áp.

Mới đây, Bệnh viện Nhi đồng TP đã chia sẻ câu chuyện xúc động của một bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện. Theo đó, cô bé đã bị viêm phổi, tràn mủ dẫn đến nguy kịch. Sau khi được ê-kíp bác sĩ cứu chữa tận tình, em đã dần dần hồi phục. Hiện tại, em đang nằm tại khoa Hồi Sức Ngoại.

Xúc động dòng nhắn nhủ của bệnh nhi: 'Ngoại, mẹ đừng lo, con khoẻ rồi' Ảnh 1

Để gia đình yên tâm, bệnh nhi đã nắn nót viết vài dòng nhắn gửi:

"Ngoại, mẹ đừng lo, con cũng khỏe rồi. Cô bác sĩ chăm sóc thương con lắm. Hai người ăn uống nhiều vô, mới có sức chăm con".

Sau khi bài viết này được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người đã bày tỏ sự xúc động. Một số ý kiến cho rằng bệnh nhi tuy còn nhỏ nhưng rất hiếu thảo, biết dành sự quan tâm cho người thân. Tuy rằng đang trong tình trạng mệt mỏi nhưng em vẫn cố gắng viết lời động viên dành cho mọi người. 

Xúc động dòng nhắn nhủ của bệnh nhi: 'Ngoại, mẹ đừng lo, con khoẻ rồi' Ảnh 2

"Chắc hẳn gia đình sẽ rất hạnh phúc khi có người con biết nghĩ như em", tài khoản D.K bình luận. Đồng thời, nhiều người cũng cho rằng những dòng viết tay tuy không được ngay ngắn, tròn trịa nhưng đã thể hiện hết tấm lòng của cô bé dành cho mẹ, cho bà. 

Sau đây là một vài bình luận của cư dân mạng:

- Đáng yêu quá, chúc em mau khoẻ!

- Thật sự dễ thương, mong rằng bà và mẹ em sẽ cảm thấy ấm áp khi có người con như thế. 

- Mong em bé mau khoẻ, bệnh mà vẫn nhớ tới bà, mẹ đang ngày đêm chăm sóc mình.

- Chợt nhớ tới bà và mẹ của mình. Khi nào mình bệnh họ cũng là người lo lắng đầu tiên hết!

Chia sẻ

Bài viết

Khải Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất