Sắc màu Cuộc Sống

Xót xa đôi chân bỏng của đứa trẻ bị bố say rượu chất rơm đốt

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Sẵn hơi men trong người, lại bức xúc khi nghe con đi trộm cắp vặt, người đàn ông ở tỉnh Quảng Bình đã đánh con rồi, tẩm xăng đốt chân đứa trẻ.

Vào khoảng 14 giờ ngày 3/10, Công chức Văn hóa - Xã hội xã Hòa Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình)  nhận được tin báo vụ việc bạo hành trẻ em tại thôn Cà, xã Hòa Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình).  

Ngay sau đó, Chủ tịch UBND xã Hòa Trạch đã cử Trưởng Công an, Công chức Văn hóa - Xã hội đến tận nơi nắm tình hình sự việc.  

Xót xa đôi chân bỏng của đứa trẻ bị bố say rượu chất rơm đốt Ảnh 1

Trước đó, vào khoảng  khoảng 15 giờ 10 phút ngày 02/10, ông Nguyễn Anh Tuấn (SN 1987) vừa đi ăn sinh nhật và có uống rượu trở về nhà bà Nguyễn Thị Hiến (SN 1954, ở thôn Cà, xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) thì nghe chuyện con trai là Nguyễn Tuấn T. (SN 2014, học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Hòa Trạch) thường xuyên ăn cắp vặt.  

Xót xa đôi chân bỏng của đứa trẻ bị bố say rượu chất rơm đốt Ảnh 2
Cháu Nguyễn Tuấn T. (SN 2014, học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Hòa Trạch)

Bức xúc việc còn trai thường xuyên trộm cắp vặt dù đã nhiều lần nhắc nhở nhưng không nghe, nên ông Tuấn đã dùng cây củi khô đánh vào lưng và mông cháu. Sau đó, ông Tuấn chạy ra cây rơm lấy một ít rơm khô vào để tại hiên nhà và đổ xăng lên rồi dùng bật lửa đốt đống rơm dưới chân cháu T. làm cháu bị bỏng chân.

Sau sự việc, đứa trẻ được mọi người đưa đi bệnh viện điều trị. Còn ông Tuấn được UBND xã mời về trụ sở để  trao đổi, tâm sự, giáo dục, răn đe và viết bản cam kết từ nay về sau không tái phạm.

Theo Dân Việt, ông Tuấn ly thân với vợ từ lâu, 1 mình ông gồng gánh nuôi 2 đứa con cùng mẹ già 68 tuổi.  

Xem thêm: Xôn xao hình ảnh học sinh lớp 1 ở Đà Nẵng chân tay bầm tím sau buổi học

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất