Sắc màu Cuộc Sống

Xôn xao clip bé trai 7 tuổi mồ côi mẹ bị bà ngoại từ chối: 'Cháu nội thì tôi nhận, cháu ngoại thì không!'

Phương An
Chia sẻ

“Tôi không cho nhập. Nếu là cháu nội tôi, tôi cho nhập. Cháu ngoại tôi không nhập", người bà quả quyết nói với cán bộ xã.

Trong thời gian gần đây, mạng xã hội đang xôn xao trước vụ một người phụ nữ từ chối không cho cháu ngoại nhập hộ khẩu khi mẹ qua đời, thậm chí bà còn bỏ mặc cháu một mình tại Ủy ban xã suốt 2 ngày.

Theo đó, vụ việc này xảy ra ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Bé trai năm nay mới 7 tuổi, mồ côi mẹ và không rõ nhân thân người bố.

Đoạn video được một tài khoản chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, bà ngoại và bé trai đang có mặt ở trụ sở Ủy ban xã để giải quyết về vấn đề sổ hộ khẩu sau khi mẹ của bé trai qua đời. Một cán bộ xã giải thích: “Cô phải hiểu là cháu bé 7 tuổi không đủ điều kiện đứng ra làm chủ hộ. Cô phải cho nó nhập khẩu vào nhà cô chứ".

Vị cán bộ này vừa dứt câu, người bà đã quả quyết nói: “Tôi không cho nhập. Nếu là cháu nội tôi, tôi cho nhập. Cháu ngoại tôi không nhập".

Giờ cháu bé mới 7 tuổi thì phải gửi vào nhà nào chứ?”, cán bộ xã kiên nhẫn giải thích. Tuy nhiên, người bà vẫn lạnh lùng chỉ vào cháu trai và cuốn sổ hộ khẩu trên bàn, hỏi lại cán bộ xã: “Mẹ nó chết nó không có quyền đứng tên chủ hộ khẩu này đúng không?".

"Đúng, nó chưa đủ 18 tuổi. Theo luật thì không thể đứng tên chủ hộ được…", cán bộ xã giải thích. Nhưng không để cán bộ xã nói hết câu, người bà đã quay ngoắt đi về, bỏ mặc cháu trai ngồi một mình ở Ủy ban xã.

Xôn xao clip bé trai 7 tuổi mồ côi mẹ bị bà ngoại từ chối': Cháu nội thì tôi nhận, cháu ngoại thì không! Ảnh 1
Mặc cho cán bộ xã giải thích, người bà vẫn quyết không cho cháu ngoại nhập hộ khẩu vào nhà mình. Ảnh cắt từ clip

Thấy vậy, cán bộ xã liền chạy theo người bà để xác nhận lại, nếu bà không nhận nuôi cháu ngoại thì để Ủy ban tiếp nhận bé trai và xử lý theo quy định. Dù vậy, người bà vẫn nhất quyết leo lên xe máy và đi về. “Không có hộ khẩu tôi không nuôi được. Không phải gia đình tôi”, người bà nói.

Từ đầu đến cuối, bé trai vẫn ngồi im lặng tại Ủy ban nghe bà và cán bộ xã nói chuyện. Khi bà ngoại bỏ về, bé trai vẫn ngồi im trên ghế, chỉ đưa mắt nhìn theo, ánh mắt đó khiến nhiều người xót xa.

Sự việc sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã nhanh chóng lan rộng và thu hút sự chú ý của dư luận. Đa số mọi người đều bất bình trước hành động của người bà và xót xa thay cho bé trai. Một số người bình luận:

“Khổ thân đứa trẻ. Mới 7 tuổi đã mồ côi mẹ, không biết bố là ai, bây giờ đến bà ngoại cũng không cần”,

“Dù gì cũng là máu mủ nhà mình, do con gái mình sinh ra, tại sao bà lại nhẫn tâm đến vậy. Nghe bà nói câu chỉ nhận cháu nội, không nhận cháu ngoại mà xót xa thay”,

“Đứa trẻ này mang vết thương lòng quá lớn. Nhìn ánh mắt em dõi theo bà khi bà bỏ đi mà thương”.

Chia sẻ

Bài viết

Phương An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất