Sắc màu Cuộc Sống

Xét xử 'trùm ma túy' Văn Kính Dương: Người tình Ngọc Miu và thân nhân khóc nghẹn trước bản án tử hình

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Sau khi nghe VKS đề nghị mức án, các bị cáo cùng người thân các bị cáo bật khóc nức nở, chỉ riêng "ông trùm" Văn Kính Dương vẫn tỏ vẻ bình thản, thậm chí tươi cười đón nhận mức án.

Sáng 9/5 TAND TPHCM tiếp tục xét xử Văn Kính Dương (còn gọi là Hoàng “béo”, Hiếu), Vũ Hoàng Anh Ngọc (Ngọc Miu) cùng 8 đồng phạm.

Đại diện Viện KSND TP. HCM giữ công tố tại tòa đã đề nghị HĐXX tuyên Văn Kính Dương án tử hình với nhiều tội danh. Ngọc Miu bị đề nghị mức án 20 năm tù về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”, đã xem xét tình tiết giảm nhẹ do có con nhỏ.

Bị cáo Lê Hương Giang và Nguyễn Đắc Huy bị đề nghị mức án tử hình cho tội danh “mua bán trái phép chất ma túy”. Cùng tội danh này, bị cáo Nguyễn Thu Huyền bị đề nghị mức án tù chung thân, phạt tiền 50 triệu đồng.

Ngoài ra, VKS cũng đề nghị mức án tử hình cho các bị cáo Lê Văn Mang, Phạm Bảo Quân về tội “sản xuất trái phép chất ma túy” và “mua bán trái phép chất ma túy”; Nguyễn Đức Kỳ Nam, Nguyễn Bá Thành về tội “sản xuất trái phép chất ma túy”.

Tại tòa, các bị cáo Giang, Huyền, Ngọc Miu cùng người thân các bị cáo bật khóc nức nở, chỉ riêng Văn Kính Dương vẫn tỏ vẻ bình thản, thậm chí tươi cười.

Ngọc Miu không kìm được nước mắt khi bị VKS đề nghị mức án 20 năm tù. Ảnh: VNE

Lê Hương Giang bị đề nghị tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy, phạt 50 triệu đồng. Ảnh: Zing.vn

Đồng phạm của Văn Kính Dương bật khóc khi nghe mức án bị đề nghị. Ảnh: Trí Thức Trẻ.

Ánh mắt đượm buồn của người nhà các bị cáo. Ảnh: Trí Thức Trẻ.

Người thân của các bị cáo khóc nức nở tại tòa khi nghe VKS đề nghị mức án. Ảnh: Zing.vn

Trái ngược với cảm xúc của các bị cáo, Văn Kính Dương lại tỏ ra điềm tĩnh, bình thản đón nhận mức án của mình. Ảnh: Infonet.

Như đã thông tin, năm 2010 khi đang thụ án tại trại giam ở Thanh Hoá về các tội: Cướp giật tài sản, tang trữ trái phép chất ma tuý, Văn Kính Dương và các phạm nhân khác lên kế hoạch bỏ trốn. Trong thời gian trốn khỏi trại giam, Dương đã cùng người tình là Nguyễn Thị Phúc buôn bán ma tuý.

Tháng 3/2012, Dương đặt mua 500gr ma tuý của Hoàng Phương Lam với giá 525 triệu đồng để mang vào TP.HCM tiêu thụ. Văn Kính Dương trả trước cho Lam 300 triệu đồng và hứa khi nào bán được hàng sẽ thanh toán nốt. Trong quá trình tiêu thụ, Dương phát hiện số ma tuý này là hàng kém chất lượng, nên yêu cầu Lam đổi 400 gr (100 gr trước đó y đã bán được).

Dương đã đưa cho Phúc mang số ma tuý ra Hà Nội và hẹn gặp Lam ở khách sạn Hà Nội Tower. Tại đây, khi Phúc và Lam tiến hành xong giao dịch và xuống dưới sảnh khách sạn thì bị Công an vây bắt. Thấy Phúc bị bắt, Văn Kính Dương đã làm giấy tờ giả để rút toàn bộ số tiền 380 triệu đồng trong tài khoản.

Tháng 6/2016, trong một lần vui chơi tại một vũ trường ở Campuchia, Dương quen được với Tom (không rõ lai lịch) và được người này cung cấp nguyên liệu, công thức chế biến ma tuý tổng hợp. Dương đã thuê người và địa điểm sản xuất ma tuý ở Việt Nam, sau đó sẽ ăn chia với Tom theo tỷ lệ 7-3.

Trở về TP.HCM, Văn Kính Dương quen biết được Vũ Hoàng Anh Ngọc (SN 1994, quê Hải Phòng). Hắn thuê cho Ngọc một căn biệt thự hạng sang ở quận 7 - đây cũng là nơi Dương cất giấu ma tuý trước khi đem đi tiêu thụ.

Đến tháng 4/2017, cảnh sát đồng loạt bao vây, khám xét 13 xưởng sản xuất ma túy, nơi ở của nhóm Dương tại TP.HCM và các tỉnh thành. Cơ quan điều tra thu giữ hơn 18 kg thuốc lắc, 120 kg bột ma túy, 190,611 kg thành phẩm và 86,11 bột màu vàng tinh chất ở thể rắn.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất