Sắc màu Cuộc Sống

Vung dao sát hại hai cha con, côn đồ còn giả vờ hô 'cướp'

Phương Sinh
Chia sẻ

Trong lúc cự cãi, nam thanh niên bất ngờ rút dao đâm trọng thương hai cha con rồi hô "cướp".

Chiều 22.12, Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) hoàn tất công tác khám hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng rồi, điều tra làm rõ vụ 2 cha con bị đâm trọng thương xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h10 trưa cùng ngày, Nguyễn Hữu Phước (30 tuổi) xảy ra cự cãi với anh Tuấn Anh sống trong con hẻm 411, đường Lê Đức Thọ (P. 17, quận Gò Vấp).

Trong lúc cự cãi, Phước bất ngờ rút dao đâm trọng thương anh Tuấn Anh rồi hô “Cướp!..cướp!… “. Lúc này, ông Hà Duy Tân (cha của Tuấn Anh) chạy tới can ngăn thì bị Phước tiếp tục đâm trọng thương.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Nghe tiếng tri hô, người dân trong hẻm chạy ra phát hiện cha con anh Tuấn Anh nằm gục dưới đường nên đã báo công an. Nhận được tin báo, Công an phường 17, quận Gò Vấp có mặt hiện trường, khống chế đối tượng Phước, đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Người dân cho biết, vài ngày trước Phước đi chơi về khuya, cửa nhà trọ bị khoá nên đối tượng nhiều lần đập cửa lớn, gây ảnh hưởng đến hàng xóm.

Lúc đó, ông Tân sống cạnh bên ra nhắc nhở. Bực tức trong người, Phước thường xuyên đứng trong nhà chửi bới và cho đến hôm nay gây ra sự việc.

Hiện Công an đang điều tra làm rõ sự việc.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Sinh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất