Sắc màu Cuộc Sống

Vụ nữ sinh ở Nghệ An tự tử nghi do bị bạo lực học đường: Xót xa những tin nhắn cuối cùng của em gửi mẹ

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Hiện tại, gia đình đã lo liệu, tổ chức mai táng trọn vẹn cho em về nơi an nghỉ cuối cùng. Căn nhà khang trang, rộn ràng tiếng cười ngày nào, nay phủ kín không khí tang thương.

Vụ việc nữ sinh Y.N - cô nữ sinh lớp 10A15 (Trường THPT Chuyên Đại học Vinh) tử vong trong tư thế treo cổ vào đêm 15/4 nghi do bị bạo lực học đường đang gây xôn xao dư luận. Em N. là chị cả trong nhà có 3 chị em, bố mẹ đều là công chức nhà nước. Em N. học giỏi, ngoan ngoãn, thi đỗ vào trường chuyên có tiếng của tỉnh Nghệ An. 

Xót xa những dòng tin nhắn cuối cùng em gửi cho mẹ

Hôm nay (18/4) gia đình đã lo liệu, tổ chức mai táng trọn vẹn cho em về nơi an nghỉ cuối cùng. Căn nhà khang trang, rộn ràng tiếng cười ngày nào, nay phủ kín không khí tang thương. Khi hay tin em N. tử vong, không chỉ gia đình mà xóm giềng cũng bàng hoàng không kém.

Vụ nữ sinh ở Nghệ An tự tử nghi do bị bạo lực học đường: Xót xa những tin nhắn cuối cùng của em gửi mẹ Ảnh 1
Gia đình lo liệu tang lễ trọn vẹn cho nữ sinh. Ảnh: PNVN

Trao đổi với Phụ nữ Việt Nam, chị P. (dì của nữ sinh N.T.Y.N) đau xót cho biết: "Cháu N. vừa đón sinh nhật tuổi 17 vào hồi tháng 3/2023 vừa qua. Con bé xinh đẹp, thông minh, khéo tay hay làm, vui vẻ và hài hước, vừa mới khoe với cả nhà là được học bổng do đạt học lực giỏi học kỳ 1, trong kỳ đầu tiên của lớp 10. Vậy mà…".

Với điều kiện gia đình và khả năng học tập xuất sắc của nữ sinh này, ai cũng nghĩ rằng tương lai của em sẽ rất sáng lạng. Thế nhưng, chỉ vì những mâu thuẫn trong lớp, em bị bạn bè cô lập, thậm chí bị bạo lực học đường với nhiều hình thức, dẫn đến suy nghĩ tiêu cực.

Người thân cung cấp nhiều tin nhắn trò chuyện giữa 2 mẹ con trước khi em N. tự tử. Theo đó, trong trò chuyện với mẹ, em N.T.Y.N. nhiều lần tâm sự "chán, không muốn đi học nữa".  

Vụ nữ sinh ở Nghệ An tự tử nghi do bị bạo lực học đường: Xót xa những tin nhắn cuối cùng của em gửi mẹ Ảnh 2
Một trong những tin nhắn nữ sinh nhắn cho mẹ biết, cô gái xinh đẹp ngày nào cũng bày tỏ thẳng về việc chán học

Sau khi phát hiện sự việc, người mẹ của em N. đã 2 lần lên gặp Ban Giám hiệu nhà trường để phản ánh việc con gái bị bạo lực học đường, bị cô lập, đồng thời xin chuyển lớp cho con gái. Trong đó, một lần chị gặp trực tiếp Hiệu trưởng, lần còn lại Hiệu trưởng đi vắng, chị phản ánh tới giáo viên dạy giáo dục quốc phòng.

Cũng theo phụ huynh em N., gần đây nữ sinh này còn bị nhóm học sinh kia rủ nhau chặn đường để đánh. Người mẹ đã phải đến tận trường đón con gái nên chưa có việc gì xảy ra. Sau vụ việc lần đó, chị đã điện thoại phản ánh trực tiếp cho cô giáo chủ nhiệm...

Được ít buổi, cô giáo cho em N. ngồi một chỗ khác, tách với nhóm bạn kia nên em cảm thấy bình thường. Tuy nhiên, đến tiết cô chủ nhiệm lại bắt em N. và các em đang bị cô lập đến ngồi chung với nhóm bạn kia. "Học răng nổi. Con rành buồn ạ", em N. nhắn tin tâm sự với mẹ, đồng thời tự chụp bức ảnh em đang khóc để gửi cho mẹ.

Do không thể chịu nổi, cho đến tối 15/4, nhân lúc bố mẹ vắng nhà, nữ sinh này đã mua dây thừng rồi vào phòng, khóa kín cửa và treo cổ tự tử.

Cô giáo chủ nhiệm của Y.N nói gì sau vụ việc?

Liên quan đến vụ việc, ngày 17/4, PLO đưa tin, cô giáo Đặng Việt Hà (giáo viên chủ nhiệm của em N.) cho biết: “Việc xảy ra quá bất ngờ, thật sự là đau đớn, mất mát cho cả gia đình, nhà trường và lớp học. Hiện tại bản thân tôi và các bạn trong lớp đang rất hoang mang, lo lắng. Bản thân tôi rất đau lòng".

Theo cô Hà, trong quá trình học tập, em N. là học sinh ngoan và thực hiện tốt các nội quy của lớp, của trường, có nhiều cố gắng, kết quả học kỳ 1 là học lực loại giỏi, hạnh kiểm tốt. Trong lớp có 27 học sinh, lúc đầu ở lớp em N. có chơi thân với một nhóm bạn, nhưng đến trước ngày 20/11 thì phát hiện em N. không còn chơi thân với nhóm bạn. Tôi là giáo viên chủ nhiệm có gặp riêng nhóm bạn này và tìm hiểu thì các em nói không chơi với nhau vì không hợp nhau.”

Vụ nữ sinh ở Nghệ An tự tử nghi do bị bạo lực học đường: Xót xa những tin nhắn cuối cùng của em gửi mẹ Ảnh 3
N. là nữ sinh xinh đẹp, ngoan ngoãn, học giỏi

Về thông tin trong lớp có nhóm bạn lập nhóm suốt ngày đả kích em N., cô giáo chủ nhiệm có nắm được không, cô Hà nói: “Tôi đã làm hết sức mình để gần gũi hơn, tìm hiểu học sinh, nhưng tôi không phải thành viên trong nhóm đó nên không khẳng định được có nhóm ấy hay không. Các em ấy có chát trên nhóm kín nội dung gì tôi không nắm được”.

Cô Hà cũng cho biết, thời gian gần đây, em N. có nhiều lần xin nghỉ học và phụ huynh có gọi điện cho cô chủ nhiệm em N. có bệnh liên quan đến đốt sống cổ và đau chân, bị sốt… nên nhiều lần xin nghỉ học.

Về việc phụ huynh có đến gặp cô giáo chủ nhiệm xin chuyển lớp hay không?, cô Hà cho biết, chỉ có học sinh nhắn tin. “Em N. có nhắn tin cho tôi hỏi về mẫu đơn xin chuyển lớp, tôi có hỏi về lý do chuyển lớp thì em N không nói lí do mà hỏi về đơn xin chuyển lớp nộp ở đâu. Tôi trả lời đơn nộp lên ban giám hiệu của nhà trường”.

Như tin đã đưa, mới đây, một số diễn đàn mạng xã hội lan truyền bài viết với thông tin một nữ sin lớp 10 ở Nghệ An đã treo cổ tự tử vì bị bạo lực học đường khiến dư luận xôn xao bàn tán.

Theo nội dung bài viết, nữ sinh vốn học giỏi nhất nhì lớp, thế nhưng nữ sinh đã bất ngờ bỏ học và từng nói với mẹ "con sợ đi học, con sợ đến trường. Sau đó, khi mẹ tìm hiểu ra mới biết con bị đánh, bị ngược đãi và bị áp đảo tâm lý.

Lo lắng cho con, người mẹ đã đến trường xin cho con chuyển lớp, tìm cô chủ nhiệm để nhờ can thiệp. Phía nhà trường không đồng ý cho nữ sinh chuyển lớp mà hứa sẽ xử lý nghiêm vụ việc khiến người mẹ cũng phần nào yên tâm, tiếp tục cho con học ở ngôi trường ấy.

Tuy nhiên, nữ sinh vẫn phải sống trong môi trường áp đảo ấy kéo dài hàng tháng trời. Khi không thể chịu nổi áp lực ấy, nữ sinh đã chọn cách giải quyết tiêu cực... đó là tự tử. Nữ sinh ra đi ở tuổi 17 khiến gia đình đau xót vô cùng.

"Chết oan uổng ở cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Con hưởng dương 17 tuổi tròn. Con quá dại dột. Gia đình quá bất ngờ và đau đớn, cái giá phải trả là quá đắt", tài khoản facebook trên viết.

Cũng theo thông tin đăng tải, nữ sinh trong vụ việc là em N.T.Y.N, học sinh lớp 10A15, chuyên Đại học Vinh (Nghệ An).

Liên quan vụ việc, ông Phạm Xuân Chung, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên ĐH Vinh xác nhận thông tin nữ sinh N.T.Y.N, học sinh lớp 10A15 qua đời tại nhà riêng vào tối 15/4, nguyên nhân ban đầu được cho là em này đã tự tử.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất