Sắc màu Cuộc Sống

Vụ người phụ nữ bị đâm gục giữa phố Hà Nội: 'Lúc đó quá kinh hoàng, chị ấy hàng ngày bán nước và bánh mỳ'

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Theo một số người dân quanh khu vực xảy ra vụ việc cho biết, nạn nhân là người phụ nữ trung tuổi, hàng ngày bán nước và bán bánh mỳ. Thời điểm xảy ra vụ việc vì quá sợ hãi nên không dám ra xem.

Vụ việc người phụ nữ bị đâm gục vào trưa ngày 25/11, tại khu vực trước số nhà 406 đường Hoàng Hoa Thám, quận Tây Hồ, Hà Nội, khiến nhiều người bàng hoàng sợ hãi. Theo ghi nhận của chúng tôi vào chiều cùng ngày, nhiều người dân nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng sợ hãi, bàn tán xôn xao về vụ việc.

Vụ người phụ nữ bị đâm gục giữa phố Hà Nội: 'Lúc đó quá kinh hoàng, chị ấy hàng ngày bán nước và bánh mỳ' Ảnh 1

Theo một người dân kinh doanh cạnh khu vực xảy ra vụ việc, cho biết vụ việc xảy ra vào trưa cùng ngày: “Lúc ấy kinh hoàng, vì sợ hãi nên tôi cũng không ra xem trực tiếp, thấy mọi người bảo có tiếng ồn ào xong sau đó thì người phụ nữ bị đâm gục.

Có một người dân bán hàng ngay cạnh đấy, thấy ồn ào ngó ra xem hỏi “cái gì đấy” xong rồi thấy sợ quá nên cũng không dám làm gì”, người dân quanh khu vực nhớ lại.

Theo người dân, nạn nhân là người trong khu vực, nữ giới khoảng 50 tuổi. “Hàng ngày người phụ nữ ấy vẫn bán nước và bánh mỳ ở đây, chồng lái taxi, mấy lần còn chở tôi đi, có khách nào chở khách đó”, một người dân chia sẻ.

Xem thêm: Cầm dao truy đuổi tấn công người đi đường, đối tượng bị công an bắt gọn

Theo thông tin ban đầu, vào trưa ngày 25/11, người dân trên đường Hoàng Hoa Thám phát hiện người phụ nữ bị đâm ngã gục trước số nhà 406. Tại hiện trường, người phụ nữ có nhiều vết máu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Bước đầu xác định, nạn nhân là nữ giới (SN 1970), đã tử vong sau đó.

Hiện cơ quan chức năng đang phối hợp điều tra và truy bắt hung thủ.

Mời đọc giả xem thêm: Khoa Pug Đi Đo Chiều Cao Với 100 Người Mỹ Sau Khi Kéo Chân!

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất