Sắc màu Cuộc Sống

Vụ cô giáo rơi xuống vực tử vong: Xót lòng tiếng khóc của bé gái 4 tuổi, luôn miệng đòi mẹ ở tang lễ

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Trong suốt quá trình diễn ra đám tang của cô giáo Mai Thị Y., con gái 4 tuổi của chị khóc mếu máo, luôn miệng đòi mẹ khiến những người chứng kiến không khỏi xót xa.

Vụ việc cô giáo mầm non Mai Thị Y. (Yên Minh, Hà Giang) không may bị ngã xuống vực trên đường đến trường đi dạy, dẫn đến tử vong khiến dư luận không khỏi xót xa.

Trước đó, cô Y. cùng chồng và con gái di chuyển bằng xe máy từ thị trấn lên điểm trường dạy học. Tuy nhiên, do đường dốc trơn trượt, xe máy của vợ chồng cô gặp sự cố nên rơi xuống vực sâu. Cô Y. và chồng cùng con gái được đưa đi cấp cứu nhưng cô Y. đã không qua khỏi.

Tối 6/5, tờ Sức khỏe & Đời sống đưa tin, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang cho biết, sau 3 ngày điều trị tích cực, hiện các chỉ số sinh tồn (mạch, huyết áp) của bệnh nhân Nguyễn Đại Đình Nam (giáo viên Trường tiểu học Đường Thượng, huyện Yên Minh) - chồng của cô Mai Thị Y. đã tạm ổn định. Tuy nhiên bệnh nhân vẫn cần theo dõi thêm và chưa có dự kiến xuất viện.

Vụ cô giáo rơi xuống vực tử vong: Xót lòng tiếng khóc của bé gái 4 tuổi, luôn miệng đòi mẹ ở tang lễ Ảnh 1
Thầy Nguyễn Đại Đình Nam đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Hà Giang. Ảnh: Giáo dục &Thời đại

Theo các bác sĩ, thầy giáo Nam vào viện sau tai nạn xe máy với chẩn đoán vỡ thận độ 4, tổn thương hệ đường tiết niệu (niệu quản, bàng quang). Sau khi chụp cắt lớp vi tính, ê kíp của bệnh viện đã tiến hành kỹ thuật nút mạch máu thận nhằm bảo tồn thận cho người bệnh.

Sau nút mạch 3 ngày, thận của thầy giáo Nam tạm ổn định. Hiện tại, bệnh nhân được chuyển từ khoa chấn thương lên khoa ngoại tổng hợp để theo dõi thêm tổn thương hệ đường tiết niệu.

Vụ cô giáo rơi xuống vực tử vong: Xót lòng tiếng khóc của bé gái 4 tuổi, luôn miệng đòi mẹ ở tang lễ Ảnh 2
Cô giáo Mai Thị Yến, trường Mầm non Đường Thương (ngoài cùng bên phải) chụp ảnh cùng học sinh trong hội thi bé khoẻ mới đây. Ảnh: VTC News

Theo ông Nguyễn Đức Tuyên, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Yên Minh (Hà Giang) cho hay, nhà trường cùng với Phòng GD&ĐT huyện chia làm hai tổ để hỗ trợ gia đình cô giáo Mai Thị Y. ở thời điểm này. Theo đó, một tổ túc trực tại bệnh viện giúp chồng cô Y. Tổ cán bộ thứ hai của Phòng GD&ĐT huyện Yên Minh thì về quê giúp gia đình lo hậu sự cho cô Y. ở Phú Thọ.

Trao đổi với VTC News, cô Đào Thị Xuân, Hiệu trưởng trường Mầm non Đường Thượng (Yên Minh, Hà Giang) thông tin sức khoẻ bé N.K.T, 4 tuổi - con gái cô giáo Mai Thị Y. bị lao xuống vực tử vong trên đường tới trường, hiện đã bình thường, chỉ bị xước xát nhẹ ngoài da, được gia đình đưa về cho bà nội ở Phú Thọ chăm sóc.

"Trong suốt quá trình diễn ra đám tang, bé luôn miệng khóc đòi mẹ. Các cô giáo luân phiên túc trực động viên gia đình và chăm sóc bé vượt qua cú sốc này", cô Xuân nói. Bé N.K.T theo mẹ lên vùng cao học từ khi còn nhỏ, cô trò nhiều năm gắn bó nên không tránh khỏi rơi nước mắt khi nhìn cháu khóc mếu đòi mẹ. Con lớn của cô Y. hiện đang học lớp 5.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất