Sắc màu Cuộc Sống

Vụ cô gái bị sát hại phân xác ở Ninh Bình: Nhân thân bất ngờ của gã người tình

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Sau khi đi bộ đội về, thời gian gần đây Dũng về sinh sống tại ngôi nhà của chị gái nhưng không có quan hệ với hàng xóm, sống khép kín.

Trước vụ việc người đàn ông sát hại nhân tình rồi phân xác phi tang xảy ra trên địa bàn phường Nam Bình (TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình), ngày 28/3, Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra.

Vụ cô gái bị sát hại phân xác ở Ninh Bình: Nhân thân bất ngờ của gã người tình Ảnh 1
Căn nhà xảy ra vụ việc.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị T. (SN 1992, ở phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp). Nghi phạm là Phạm Văn Dũng (37 tuổi, ở phố Chu Văn An, phường Nam Bình, TP Ninh Bình). Hiện nghi phạm đã bị công an bắt giữ.

Theo ghi nhận, hiện trường vụ án là ngôi nhà trong ngõ trên phố Cống Lọng, phường Nam Bình. Sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng đã niêm phong ngôi nhà này.

Người dân quanh khu vực cho biết, nghi phạm Dũng là bộ đội xuất ngũ, thời gian gần đây về sinh sống tại ngôi nhà của chị gái nhưng không có quan hệ với hàng xóm.

Sau khi xảy ra vụ việc, bố đẻ của nghi phạm là ông Phạm Văn Năm (68 tuổi, phường Nam Bình, tỉnh Ninh Bình) cũng trở nên thất thần. Nói về người con trai, ông cho biết ngày còn trẻ, Dũng học giỏi và sau đó thi đỗ vào trường quân đội ở Hà Nội.

Vụ cô gái bị sát hại phân xác ở Ninh Bình: Nhân thân bất ngờ của gã người tình Ảnh 2
Ông Phạm Văn Năm nói về vụ việc.

Sau khi học sỹ quan chuyên nghiệp, Dũng về làm việc tại đơn vị quân đội ở tỉnh Lạng Sơn và lấy vợ cách nơi công tác gần 20km. Năm 2020, Dũng xuất ngũ.

Theo lời ông Năm, con trai xuất ngũ là do thời tiết ở Lạng Sơn lạnh buốt nên không chịu được: “Khi xuất ngũ, nó đến Hà Nội làm nhân viên tư vấn và mới chuyển về quê được một thời gian. Đến tháng 11/2021 thì Dũng và vợ ly hôn", ông Năm nói.

Dũng và vợ cũ đã có 1 người con, năm nay đang học lớp 1. Hàng ngày, ông đi làm ở cách nhà vài trăm mét nhưng ra khỏi cửa ông đều khóa trái cửa. Chính vì vậy ông Năm khẳng định Dũng sống khép kín, không nghiện ngập, còn việc nợ nần, cờ bạc thì ông Năm không nắm được.

Hôm xảy ra vụ việc, khi trở về nhà, ông Năm thấy con trai “mặt mũi tái mét, nói năng lắp bắp”, không giống như mọi hôm nên ông đã sinh nghi. Dũng liên tục lau dọn nhà cửa, mặc dù trước đó anh ta rất ít khi làm việc này.

Vụ cô gái bị sát hại phân xác ở Ninh Bình: Nhân thân bất ngờ của gã người tình Ảnh 3
Khu vực xảy ra vụ việc trong đêm.

“Tôi từng có mấy chục năm làm bảo vệ tổ dân phố nên khi thấy con như vậy linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành xảy ra. Nên sau ít phút suy nghĩ, tôi đã khoá cửa và đến trình báo công an", ông Năm nói.

“Tôi đưa chìa khóa cho công an, yêu cầu phải còng tay nó và tôi cứ ngồi lại đồn, có gì gọi thì tôi sẽ về", ông Năm nói.

Như đã đưa tin, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, khoảng 17h00 ngày 27/3, Công an thành phố Ninh Bình nhận được tố giác của ông Phạm Văn Năm (SN 1954, ở phố Chu Văn An, phường Nam Bình, TP Ninh Bình) về việc ông nghi ngờ con trai là Phạm Văn Dũng (SN 1985) đã giết, giấu xác chị Nguyễn Thị T. (SN 1992, ở phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp) tại nhà.

Sau khi nhận được đơn trình báo, lực lượng chức năng đã tạm giữ Phạm Văn Dũng để làm rõ vụ việc. Do xảy ra mâu thuẫn, tối 23/3, Dũng đã sát hại chị T. rồi nằm cạnh xác đến sáng.

Hôm sau, Dũng đem thi thể cho vào nồi (dùng để nấu bánh chưng) rồi đi mua xăng về đốt nhưng thấy mùi nên đã dập tắt lửa. Đến trưa ngày 25/3, Dũng đem thi thể đến phòng tắm ở tầng 1 phân xác bỏ vào 02 thùng nhựa (có sẵn tại nhà) sau đó kéo lên tầng hai cất giấu vào trong tủ.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất