Sắc màu Cuộc Sống

Vụ cháy nhà khiến 3 người tử vong ở Hà Nội: Thắt lòng tiếng bố gọi con

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Bi kịch đến quá bất ngờ khiến 2 người bố chết lặng, nước mắt hòa cùng nỗi đau đến nghẹn đắng.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng hơn 5h sáng 8/7/2023 tại số nhà 12, ngõ Thổ Quan, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội. Vụ cháy lớn khiến 3 người mắc kẹt trong nhà tử vong là cháu N.Q.M (SN 2010); cháu N.P.U (SN 2012) và chị D.T.D (SN 2004).  

Thời điểm căn nhà bị cháy, người lớn trong gia đình đều đi vắng, chỉ có 2 cháu nhỏ cùng một người họ hàng ở nhà.

Vụ cháy nhà khiến 3 người tử vong ở Hà Nội: Thắt lòng tiếng bố gọi con Ảnh 1
Ông H. đau xót gọi tên con gái. (Ảnh: VTCNews)

Trưa 8/7, anh Nguyễn Văn K. (38 tuổi, trú tại ngõ Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội) vượt hàng trăm cây số từ Nghệ An, có mặt tại nhà Tang lễ Bệnh viện Đống Đa để nhìn mặt 2 con nhỏ lần cuối.

Theo VTCNews, anh K. cho biết, cách đây ít ngày vợ chồng anh bắt đầu chuyến đi lễ các địa phương dọc miền Trung. 5h sáng nay, anh bàng hoàng nhận tin dữ nhà xảy ra hỏa hoạn, 2 con nhỏ cùng cháu gái bị mắc kẹt.  

Bi kịch đến quá bất ngờ khiến người đàn ông chết lặng, nghẹn ngào không nói nên lời.  

Vụ cháy nhà khiến 3 người tử vong ở Hà Nội: Thắt lòng tiếng bố gọi con Ảnh 2
(Ảnh: CAHN)

Cũng có mặt tại  tại nhà Tang lễ Bệnh viện Đống Đa, anh Dương Văn H. (quê Hưng Yên) cha của nạn nhân D.T.D (19 tuổi) đau khổ, không ngừng gọi tên con.  

"Con ơi, con ở đâu về với bố. Tôi mất con thật rồi. Con ơi bố mất con thật rồi…", anh H. gào khóc trước nỗi mất mát quá lớn.  

Chia sẻ với VietNamNet, anh H. cho biết, con gái anh mới học xong cấp 3, đang nghỉ hè nên đến nhà cô chú chơi ít hôm. Người đàn ông đau đớn kể, 8h sáng nay khi đang làm việc tại Lạng Sơn, ông nhận tin con gái gặp nạn tại nhà cô chú nên tức tốc bắt xe khách về Hà Nội. Sự việc xảy ra quá đau lòng khiến anh không thể chấp nhận ngay được.  

Anh H. cho biết thêm, trong sáng nay hoặc ngày mai, gia đình sẽ đưa tro cốt con gái về quê Hưng Yên để làm tang lễ.  

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất