Sắc màu Cuộc Sống

Vụ bé trai 2 tuổi ở Nghệ An mất tích bí ẩn: Camera cạnh nhà cháu bé ghi lại được gì?

Phương Linh
Chia sẻ

Liên quan đến vụ bé trai Đoàn Phúc A. (2 tuổi, trú phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) mất tích bí ẩn trước cổng nhà, cơ quan chức năng, công an, người thân gia đình vẫn đang tích cực tìm kiếm cháu bé.

Chiều ngày 1/12, trao đổi với báo Tiền Phong, ông Nguyễn Đình Hanh - Chủ tịch UBND phường Quỳnh Xuân (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) cho biết, 2 ngày qua cơ quan chức năng đã tiến hành trích xuất các camera khu vực nhà cháu bé, các camera khu vực xung quanh khu dân cư. 

Tuy nhiên, 2 camera cạnh nhà cháu bé khi trích xuất camera bị nhòe hình ảnh nên không thấy gì. Ngoài ra, các camera ở một số tuyến đường gần nhà cháu bé cũng không phát hiện hình ảnh của cháu bé.

Vụ bé trai 2 tuổi ở Nghệ An mất tích bí ẩn: Camera cạnh nhà cháu bé ghi lại được gì? Ảnh 1
Hình ảnh cháu Phúc A. mất tích bí ẩn

Theo Chủ tịch phường Quỳnh Xuân, lực lượng chức năng đã tìm kiếm toàn bộ các khu vực xung quanh nhà cháu bé, các khu vực ao nước, bụi cây. Tuy nhiên vẫn chưa tìm thấy cháu Phúc A. nên công tác tìm kiếm vẫn đang tiếp tục được triển khai. 

“Hai ngày qua lực lượng chức năng cùng người thân cháu bé, người dân tìm kiếm cả ngày cả đêm, cả trưa không nghỉ. Chỉ mong sớm tìm được cháu bé”, ông Nguyễn Đình Hanh chia sẻ.

Trước đó, ngày 30/11, cơ quan công an đã huy động thêm lực lượng, đưa chó nghiệp vụ đến hiện trường để phục vụ công tác tìm kiếm cháu bé. 

Theo gia đình, từ khi cháu Phúc A. mất tích, bố mẹ, người thân cháu bé cũng không nhận được bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào liên quan đến việc mất tích của cháu bé.

Như tin đã đưa, trước đó vào khoảng 14h30 ngày 29/11, cháu Phúc A. (2 tuổi) cùng anh trai 7 tuổi ở nhà chơi với bà. Lúc này, mẹ các cháu là chị Lê Thị Huyền (SN 1993) cùng chồng đang đi làm.

Thấy người anh trai 7 tuổi đi ra cổng nhà, cháu A. theo anh đi ra. Ít phút sau, không thấy cháu A. đâu, người bà hỏi anh thì biết cháu đi ra ngoài cổng nên chạy ra tìm kiếm. Tìm khắp các nhà người thân, hàng xóm xung quanh nhưng vẫn không thấy cháu đâu, bà báo bố mẹ cháu đi tìm kiếm.

Chiều tối cùng ngày, gia đình chị Huyền đã trình báo sự việc lên Công an phường Quỳnh Xuân. Cơ quan công an và gia đình tìm kiếm, trích xuất các camera khu vực xung quanh, tuy nhiên vẫn không thấy được hình ảnh cháu bé. Trong đêm 29/11, cả trăm người cùng đến giúp gia đình chị Huyền tìm kiếm cháu bé nhưng vẫn chưa có kết quả.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất