Cận cảnh cuộc sống

Vụ bé gái ở Đồng Nai bị nước cuốn trôi: Xót xa dòng tin nhắn cuối cùng với cha

Yến Nguyễn

Tang lễ của bé gái diễn ra lặng lẽ nơi căn phòng trọ nghèo. Trước đó, bé gái đã để lại những dòng tin nhắn cuối cùng gây xé lòng: “Cha ơi, cho con đi tắm mưa đi… Đi mà cha yêu.”

Liên quan đến vụ việc bé gái nghi bị cuốn xuống suối trong trận mưa lớn, trả lời Tuổi Trẻ Online ngày 25/5, ông Nguyễn Văn Anh - chủ tịch UBND phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, cho hay đã tìm được thi thể bé gái này.

Theo đó, khoảng 16h30 cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện thi thể bé gái ở sông Cái (một nhánh của sông Đồng Nai), đoạn gần cầu An Hảo.

Bé gái này được xác định là cháu N.T.K.N., 11 tuổi (ngụ khu phố 2, phường Long Bình, Biên Hoà).

Trước đó, lực lượng chức năng đã khẩn trương tìm kiếm thi thể bé gái. 
Trước đó, lực lượng chức năng đã khẩn trương tìm kiếm thi thể bé gái. 

Theo ghi nhận của Đời sống & Pháp luật, tang lễ của bé N. diễn ra trong lặng lẽ nơi căn phòng trọ nhỏ của gia đình. Trên bàn thờ, bức ảnh tốt nghiệp lớp 5 của bé gái được đặt trang trọng – chính là tấm hình mà chỉ vài hôm trước, cô bé từng rạng rỡ khoe với cha: “Bé chụp hình đẹp lắm ba ơi!”

Chiếc điện thoại cũ kỹ với màn hình nứt vỡ của anh T.T.T – cha ruột bé N. vẫn còn lưu giữ những dòng tin nhắn cuối cùng của con gái, gửi vào trưa ngày 24/5, vài giờ trước khi em đi tắm mưa cùng bạn và vĩnh viễn không trở về.

“Cha ơi, cho con đi tắm mưa đi, năn nỉ cha đó. Lâu lắm rồi mới được tắm. Con hứa lần này là lần cuối thôi, mấy đợt khác tụi con sẽ không tắm nữa, tụi con cũng sẽ không đòi đi nữa. Đi mà người đẹp. Lâu lâu mới được tắm mà […] Đi mà cha yêu.”

Những dòng tin nhắn cuối cùng của bé N. với cha gây xót xa. Ảnh:
Những dòng tin nhắn cuối cùng của bé N. với cha gây xót xa. Ảnh:

Sự hồn nhiên, vô tư trong từng dòng chữ giờ trở thành nỗi đau khắc khoải không nguôi trong lòng người cha – không chỉ vì sự ra đi quá đột ngột của con, mà còn bởi chính anh là người đã gật đầu đồng ý cho con được vui đùa dưới cơn mưa đầu mùa.

Với người đàn ông mưu sinh bằng nghề thợ sơn, chiếc điện thoại ấy giờ là vật kỷ niệm cuối cùng còn lưu giữ hình bóng và tiếng gọi “cha yêu ơi” của con gái nhỏ. Những lời năn nỉ ngây thơ, nụ cười rạng rỡ… tất cả giờ chỉ còn là ký ức.

Qua tìm hiểu được biết, gia đình anh T. rời quê An Giang, lên Đồng Nai mưu sinh từ năm 2015, khi bé N. chỉ mới tròn một tuổi. Những ngày đầu không chiếu gối, anh đành trải áo cũ trên nền xi măng làm chỗ ngủ cho con, lấy quần jeans làm gối đầu.

Lớn lên trong thiếu thốn nhưng bé N. luôn ngoan ngoãn, lễ phép và biết thương cha mẹ từ những điều nhỏ nhất, như giúp việc nhà hay chừa lại phần ăn ngon.

“Đêm trước hôm xảy ra chuyện, bé còn ngồi với anh thủ thỉ nói đã được vào trường Hoàng Văn Thụ rồi nên muốn mua một chiếc xe đạp điện để tiện di chuyển. Anh cũng bảo giờ ba chưa có tiền thì bé mới xin đi bán vé số để phụ, nhưng anh vẫn kiên quyết nói không được, con còn nhỏ lắm.

Anh cứ nghĩ giận, ông trời không lấy của anh cái gì, mà lại lấy của anh đứa con…”, anh T. nghẹn ngào.

Tang lễ của bé N. được tổ chức tại phòng trọ của gia đình. Ảnh: Đời sống & Pháp luật
Tang lễ của bé N. được tổ chức tại phòng trọ của gia đình. Ảnh: Đời sống & Pháp luật

Như tin đã đưa, khoảng 11h30 trưa 24/5, bé N.T.K.N. cùng hai em và một bé trai hàng xóm ra bãi đất trống gần nhà chơi.

Trong lúc tắm mưa cạnh con suối cạn, bé N. cùng một bé trai khác không may rơi xuống nước. Bé trai may mắn bám được bụi tre giữa suối, còn bé N. bị nước cuốn mất tích.

Thấy vậy, hai bé còn lại vội chạy về nhà cách đó khoảng 100m kêu cha ra cứu chị. 

Khi ra đến nơi, cha bé N. cứu được bé trai hàng xóm đưa lên bờ an toàn rồi tiếp tục tìm kiếm con gái nhưng bất thành.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Nguồn

Tổng hợp

Bài viết

Yến Nguyễn

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI