Video: TikTok @nhipsong365.vn
Sự việc bé gái N.K.T (13 tuổi, ở phường Tây Hồ, Hà Nội) mất tích bí ẩn và được tìm thấy an toàn tại TP.HCM sau ba ngày đã khiến cả cộng đồng xôn xao. Đằng sau sự đoàn tụ vỡ òa ấy là hành trình tìm con đầy nước mắt và lo lắng tột độ của chị Nguyễn Thùy Dương (42 tuổi), người mẹ đã không quản ngại đường xa, vượt hàng ngàn cây số để đưa con trở về.
Hành trình tìm con của chị Dương bắt đầu vào ngày 26/7, khi chị và chồng bay từ Hà Nội vào TP.HCM, mang theo nỗi lo thấp thỏm. Điều khiến chị ám ảnh nhất là thông tin một người lạ tên Hoàng Anh, tự xưng mang ba quốc tịch Việt Nam – Campuchia – Trung Quốc, đã chuyển tiền cho Trang và dùng lời lẽ thân thiện để chiếm lòng tin của cô bé. Đây chính là khởi đầu cho một hành trình nguy hiểm mà Trang không hề lường trước.
Hy vọng bất ngờ lóe lên từ lời kể của một tài xế xe ôm tại bến xe Ngã Tư Ga (TP.HCM). Người này khẳng định đã gặp một bé gái giống Tr., đang hỏi đường xuống xã Hậu Nghĩa (nay thuộc tỉnh Tây Ninh), một điểm đến được "bạn mạng" sắp xếp sẵn. Cùng lúc đó, lực lượng công an tìm thấy chiếc điện thoại Trang từng mang theo, bị bỏ lại tại một tiệm sửa chữa. Những manh mối quan trọng này đã giúp cơ quan chức năng lần theo dấu vết đối tượng dụ dỗ.
"Trích xuất dữ liệu xác nhận con đã bị dụ dỗ vào miền Nam, với điểm hẹn gần khu vực sát biên giới. Tôi sợ con bị đưa ra nước ngoài, mọi chuyện sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát," chị Dương chia sẻ, ánh mắt vẫn còn nguyên sự hoảng loạn.
Ngay lập tức, khi xác định được điểm đến cuối cùng của Tr., vợ chồng chị Dương không chần chừ, bay vào TP.HCM rồi tiếp tục bắt xe ôm đi hơn 40km xuống khu vực Long An cũ. Tuy nhiên, hành trình này đã bị lực lượng chức năng phát hiện. Khi công an xác định được nơi Trang lưu trú, nhóm người này đã nhanh chóng đưa cô bé rời đi khỏi Tây Ninh, gây thêm khó khăn cho công tác tìm kiếm.
Cuối cùng, sau khi trích xuất camera, lần theo dấu vết xe khách, các trinh sát đã tìm thấy Tr. tại phường An Phú Đông, TP.HCM. Khoảnh khắc đoàn tụ ấy đã khiến cả gia đình vỡ òa trong hạnh phúc.
Khi kể lại hành trình xuyên Việt đầy mạo hiểm của mình, những lời nói của cô bé 13 tuổi khiến người lớn không khỏi bất ngờ: "Cháu thấy rất vui. Nhưng bây giờ cháu chỉ muốn ở với bố mẹ ruột thôi. Cháu không sợ những người bạn trên mạng, nhưng cũng sẽ không nghe lời họ nữa."
Chia sẻ với VietnamNet, chị Dương không giấu được nỗi trăn trở về tương lai của con: "Từ nhỏ cháu đã học chậm hơn bạn bè, gần đây còn lén chơi game, bỏ bê học hành. Giờ cháu lại nói muốn nghỉ học. Tôi sợ cháu sẽ nghe theo lời dụ dỗ của người xấu một lần nữa”. Nỗi lo lắng của một người mẹ là hoàn toàn có cơ sở khi con trẻ ngày nay dễ dàng tiếp cận với thế giới ảo và những nguy hiểm tiềm ẩn.
Chị Dương gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lực lượng công an các cấp, đặc biệt là Công an phường Tây Hồ (Hà Nội), Công an ở TP.HCM, Tây Ninh, Bộ đội Biên phòng cùng toàn thể cộng đồng mạng. "Nếu không có sự vào cuộc của cộng đồng và các cơ quan chức năng, tôi không dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra. Cuộc sống của chúng tôi suýt nữa đã rẽ sang một ngã tối tăm chỉ vì một phút nhẹ dạ của con".