Sắc màu Cuộc Sống

Vụ bé gái 8 tuổi tử vong nghi bị bạo hành: An nghỉ nhé con, thiên thần nhỏ!

Khải Anh
Chia sẻ

Đêm 27/12, trước sân chung cư Sài Gòn Pearl có hàng chục ngọn nến đã được thắp lên để tưởng nhớ bé V.A. Một 'thiên thần nhỏ' ra đi, một cuộc đời vừa khép đã để lại trong lòng người lớn bao nỗi đau, thương tổn và bài học đắt giá.

Lúc con đau đớn, bố đang ở đâu?

Bé V.A tròn 8 tuổi, cô bé vừa bước vào lớp 3, học hết bảng cửu chương, ngày ngày nắn nót viết chính tả. Vậy mà cuộc đời em đã vĩnh viễn khép lại vì những đòn roi, sự bạo hành của người lớn. 

Nhiều ngày qua, câu chuyện của bé Vbị "mẹ kế" bạo hành dẫn đến tử vong đã gây xôn xao dư luận. Trưa 27/12, PV SAOStar có cuộc trò chuyện cùng anh Quang Vinh, cậu ruột của bé V.A.

Trong suốt cuộc trò chuyện đó, anh Vinh liên tục thốt lên: "Tôi rất căm phẫn và đau đớn. Tại sao nó có thể làm được như vậy". Sau cùng, khi nhắc đến những kỉ niệm với V.A, với những phút giây hạnh phúc của cô bé và gia đình, anh lặng im. Khoảng lặng đó khiến người hỏi, và người được hỏi đều nghẹn ngào. Chúng tôi cảm nhận được nỗi đau trong từng câu chuyện, từng kí ức, từng khoảnh khắc.

"Bé V.A chỉ mới 8 tuổi, nó có tội tình gì. Giờ V.A đã ra đi, chẳng còn đớn đau gì nữa. Gia đình chúng tôi quyết theo vụ kiện đến cùng", anh Vinh nghẹn ngào.

Vụ bé gái 8 tuổi tử vong nghi bị bạo hành: An nghỉ nhé con, thiên thần nhỏ! Ảnh 1

So với bạn bè cùng trang lứa, V.A có tuổi thơ không may mắn. Bố mẹ lục đục, rồi quyết định ly hôn. Em và người em của mình (sinh năm 2015) phải sống ở hai nơi tách biệt. V.A bị bố cấm gặp mẹ. Em còn quá nhỏ để hiểu được câu chuyện của người lớn. Chỉ biết rằng mỗi lần lén lút gặp mẹ ở trường, em đã rất lo sợ và bật khóc nức nở. 

"Mẹ ghẻ" mà anh Vinh để cập trong câu chuyện chính là V.N.Q.Tr (sinh năm 1995). Tr. chính là "người yêu" của bố V.A. Khi biết thông tin này, nhiều người đã vô cùng bức xúc. Một cô gái trẻ, đẹp, có được người đàn ông mà cô muốn. Vậy sự nhẫn tâm nào đã khiến cô có thể hành hung một em bé 8 tuổi đến tử vong. Sự vô cảm đến tận cùng đã khiến nhiều người phải "rùng mình". 

Và hơn hết, dư luận cũng đã đặt ra câu hỏi rằng: Lúc con đau đớn, bố đang ở đâu? Bố bé V.A là anh Th. (36 tuổi). Người đàn ông này đã làm gì khi người yêu bạo hành con gái ruột. Anh ta có đau lòng không, có ngăn cản không, có xót xa không? Và sau cùng, cô bé đã mãi mãi ra đi.

Tạm biệt thiên thần nhỏ!

Tối 27/12, nhiều người dân tại chung cư Sài Gòn Pearl đã thắp nến để tưởng nhớ sự ra đi của bé V.A. Xót xa, bàng hoàng, ngỡ ngàng... là cảm xúc của những người dân trong chung cư.

Gần 1 năm qua, họ đã quen với tiếng khóc, tiếng la hét của bé V.A trong căn nhà đó. Con bé xinh xinh nhưng trên người lúc nào cũng có vết hằn đòn roi, vết bầm tím. Trong căn nhà đó, chắc hẳn em đã rất cô độc.

Vụ bé gái 8 tuổi tử vong nghi bị bạo hành: An nghỉ nhé con, thiên thần nhỏ! Ảnh 2

Anh Bùi Thế Phương (độc giả SAOStar) cho biết thêm: "Lúc biết câu chuyện bé 8 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong, mình ngỡ ngàng và vô cùng ngạc nhiên. Tại sao người lớn có thể nhẫn tâm như thế? Cô người yêu nghĩ gì trong lúc vung tay với một đứa bé chỉ mới 8 tuổi. Ai nghe xong cũng thấy đau đớn cho gia đình cô bé. Một cuộc đời khép lại, nhưng nỗi đau dành cho người ở lại không phai phôi. Nó gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về nạn bạo hành gia đình".

Sự ra đi của V.A là minh chứng cho sự lạnh lùng, tàn nhẫn, cho những tình thương bị rút cạn kiệt. Tại cơ quan pháp y, mẹ ruột của V.A đã ngất lịm khi thấy con gái bé nhỏ của mình người đầy vết thương, nhắm mắt ra đi mãi mãi. 

"Tạm biệt con nhé, thiên thần nhỏ", "An nghỉ nhé con"... nhiều người đã gửi lời nhắn nhủ đến bé V.A trước chung cư Sài Gòn Pearl, nơi cô bé từng sinh sống. Chẳng còn đớn đau, cô độc, V.A sẽ thật bình yên ở một thế giới khác. 

Câu chuyện của em bé A. không chỉ là câu chuyện của gia đình riêng, nỗi đau riêng nữa. Nó khiến người lớn phải xót xa, suy ngẫm, và lực chọn cách hành xử cho bản thân mình.

Tội ác rồi sẽ phải trả giá, thiên thần nhỏ đã an nghỉ, và sau cùng, chỉ có nỗi đau còn đọng lại....

Chia sẻ

Bài viết

Khải Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất