Sắc màu Cuộc Sống

Vụ bé 3 tuổi nghi bị bạo hành găm đinh vào đầu: Netizen tràn vào Facebook nghi phạm đồng loạt thả phẫn nộ

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Trước vụ việc bé gái 3 tuổi nghi bị bạo hành, có 9 vật thể giống đinh trong sọ não, nhiều cư dân mạng đã tìm ra Facebook được cho là nghi phạm trong vụ án, đồng loạt thả phẫn nộ vào các bài viết người này.

Tối 19/1, Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội, cho biết đơn vị đã bàn giao người tình của mẹ bé Đ.N.A. cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP. Hà Nội. 

Vụ bé 3 tuổi nghi bị bạo hành găm đinh vào đầu: Netizen tràn vào Facebook nghi phạm đồng loạt thả phẫn nộ Ảnh 1
Nhiều cư dân mạng đồng loạt thả phẫn nộ vào các bài đăng của tài khoản Facebook này.

Động thái này để điều tra liên quan vụ bé gái 3 tuổi nghi bị bạo hành, có 9 vật thể nghi là đinh trong sọ não.

Theo đó, danh tính “người tình” của mẹ bé gái là N.T.H., 30 tuổi, trú tại xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Nhà chức trách xác định, H. là nghi phạm chính trong việc bé A. nghi bị đinh găm vào đầu.

Ngay sau đó, cư dân mạng đã tìm ra tài khoản Facebook được cho là của nghi phạm N.T.H. Trên mạng xã hội, người đàn ông này thường đăng những hình ảnh khá chỉnh chu với áo sơ mi, đồng hồ đeo tay…

Các bài đăng của người này bị nhiều cư dân mạng đồng loạt thả phẫn nộ, bình luận, chỉ trích vô cùng gay gắt.

Trước vụ việc trên, chiều 19/1, ông N.T.H., xã Bình Yên, (huyện Thạch Thất, Hà Nội) - bố của “nhân tình” mẹ bé gái cho biết, từ khi nắm được thông tin vụ việc đến nay, ông vẫn chưa gặp lại con trai mình.

Vụ bé 3 tuổi nghi bị bạo hành găm đinh vào đầu: Netizen tràn vào Facebook nghi phạm đồng loạt thả phẫn nộ Ảnh 2
Vụ bé 3 tuổi nghi bị bạo hành găm đinh vào đầu: Netizen tràn vào Facebook nghi phạm đồng loạt thả phẫn nộ Ảnh 3
Vụ bé 3 tuổi nghi bị bạo hành găm đinh vào đầu: Netizen tràn vào Facebook nghi phạm đồng loạt thả phẫn nộ Ảnh 4
Người này thường xuyên khoe các tấm hình ăn diện khá chỉnh chu.

Theo ông H., ông thỉnh thoảng có nói chuyện với con trai là anh N.T.H.. Về chuyện tình cảm giữa anh H. và chị L. ông cho biết, một tháng trước có về nói với ông nhưng ông không chấp nhận mối quan hệ tình cảm này.

Theo ông H. chiều tối 18/1, ông xuống nhà trọ cũng không gặp được con trai: “Không cho vào nên không gặp được. Cũng chưa được nói chuyện gì với nhau cả”, ông H. nói.

Chia sẻ thêm, ông H. cho biết con trai bị điếc từ nhỏ, ở nhà với bà nội. Sau khi bà nội mất, anh H. chuyển qua ở với bác.

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất