Cận cảnh cuộc sống

Vợ tài xế xe ôm bị sát hại: 'Cô kho cá bống cho ông ấy ăn trưa, vậy mà chờ mãi chẳng thấy về'

Yến Nguyễn

Vợ của tài xế xe ôm công nghệ đau đớn, bàng hoàng khi biết chồng bị sát hại, cướp tài sản. Kể về cuộc gọi cuối cùng với chồng, nước mắt bà không ngừng rơi.

Ngày 11/7, Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự Hoàng Thành Công (20 tuổi, quê Gia Lai) để điều tra hành vi giết người, cướp tài sản.

Nạn nhân trong vụ việc này ông P.L.H., 56 tuổi, quê Tiền Giang, làm nghề chạy xe ôm ở địa phương.

Công là đối tượng nghiện ma túy, không có việc ổn định, sống lang thang ở khu vực Long Thành.

Đối tượng Hoàng Thành Công.
Đối tượng Hoàng Thành Công.

Tại Cơ quan Công an, Công đã thừa nhận hành vi sát hại ông H. để cướp chiếc xe máy và ví của nạn nhân. Công khai đã bán chiếc xe cướp được với giá 4 triệu đồng để trả nợ do thua game online.

Cùng ngày, tang lễ của ông H. được diễn ra tại ngôi chùa Bửu Lộc (xã Long Thành, Đồng Nai).

Theo ghi nhận của tờ Đời sống & Pháp luật, đám tang của ông H. không kèn trống, không có vòng hoa tráng lệ hay hàng dài xe đưa tiễn; chỉ có vài người hàng xóm, vài người quen từng gọi ông để gửi hàng, cùng người vợ và hai đứa con bước vào tuổi mới khóc nghẹn.

Bà Tuyến - vợ ông H. nức nở kể lại buổi trưa đau lòng ấy. Từng lời kể, như rút đi từng hơi thở, từng nỗi nhớ thương về người chồng:

"Sáng ông ấy đi chợ cho cô rồi mới đi chạy xe. Cô kho cá bống cho ông ấy ăn trưa... Ông ấy thích món đó lắm. Vậy mà chờ mãi không thấy về..." bà Tuyến nghẹn ngào.

Bà Tuyến khóc ngất kể về cuộc gọi cuối cùng với chồng. Ảnh: Di Anh/Đời sống & Pháp luật
Bà Tuyến khóc ngất kể về cuộc gọi cuối cùng với chồng. Ảnh: Di Anh/Đời sống & Pháp luật

Khoảng 12 giờ, khi không thấy chồng quay lại đúng giờ thường lệ, bà mới bắt đầu nóng ruột gọi điện. Nhưng đáp lại chỉ là những tiếng tút dài vô cảm của một chiếc điện thoại đã chẳng còn tín hiệu.

“Cô đợi hoài không thấy ông ấy về, cô gọi điện mà cứ thuê bao hoài, ông ấy không bao giờ như vậy hết. Bình thường có đi thì ông ấy cũng điện về là anh đi đây đi đó đến 4 giờ hoặc bao giờ về, nhưng cứ thuê bao hoài nên cô cũng nóng ruột…” - Bà Tuyến cứ vậy lặp đi lặp lại những ký ức về buổi trưa hôm ấy rồi bật khóc nức nở.

Tờ Tuổi Trẻ Online đưa tin, người dân địa phương cho hay, ông H. là người có hoàn cảnh khó khăn, làm nghề chạy xe ôm và giao hàng kiếm tiền lo cho gia đình. Vì vậy cộng đồng mạng đã kêu gọi quyên góp, hỗ trợ gia đình ông H. lo hậu sự.

Hiện trường vụ án. Ảnh: VietNamNet
Hiện trường vụ án. Ảnh: VietNamNet

Liên quan đến vụ án này, tờ TTXVN đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra cho biết, qua xác minh ban đầu, trưa 10/7, đối tượng Hoàng Thành Công nảy sinh ý định cướp tài sản của người chạy xe ôm. 

Để thực hiện hành vi phạm tội, Công đã mua một con dao bấm, sau đó đến ấp 8, xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai thuê ông P.L.H chở đến xã Xuân Đường, tỉnh Đồng Nai với giá 100.000 đồng.

Trong quá trình di chuyển, Công đã yêu cầu ông H. đi vòng qua nhiều đoạn đường ít người qua lại để thực hiện hành vi phạm tội. Đến đoạn đường vắng ở tại Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn, xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Công nói ông H. dừng xe để đi vệ sinh. 

Khi ông H. dừng xe, Công lấy con dao thủ sẵn trong người, cắt vào cổ ông H. làm nạn nhân tử vong tại chỗ.

Gây án xong, đối tượng Hoàng Thành Công cướp chiếc xe máy và một chiếc ví của ông H, trong ví có nhiều giấy tờ tùy thân và giấy chứng nhận đăng ký xe, rồi bỏ trốn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lúc 20 giờ 50 phút ngày 10/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với Phòng Kỹ thuật Hình sự và Công an các xã Long Thành, Xuân Đường, tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ đối tượng Hoàng Thành Công khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn xã Xuân Đường.

Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang củng cố hồ sơ điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Nguồn

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Bài viết

Yến Nguyễn

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI