Mới đây, trên một diễn đàn mạng xã hội đã và đang rôm rả bàn luận về một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc gây xúc động của một gia đình nhỏ gồm 4 thành viên.
(Video ghi lại khoảnh khắc xúc động của gia đình nhỏ. Nguồn video: Beat Now)
Theo đoạn clip trích ra từ camera an ninh phòng ngủ, do em bé thứ 2 còn quá nhỏ nên bố mẹ sắp xếp cho cậu con trai lớn ngủ phòng riêng. Thế nhưng, vì đã quen hơi ấm của mẹ, vòng tay của mẹ, cậu con trai lớn nhân lúc bố mẹ say ngủ đã lén chạy sang phòng của bố mẹ. Sau đó, em rón rén bước lên giường một cách nhẹ nhàng nhất, tránh làm bố mẹ và em nhỏ tỉnh giấc. Tiếp đó, cậu bé nằm xuống cạnh mẹ, ban đầu cậu bé định đưa tay ôm mẹ nhưng lại sợ có thể sẽ làm mẹ giật mình, nên cậu bé quyết định chỉ nằm cạnh mẹ mà thôi.
Có lẽ, bố mẹ sau khi tỉnh giấc, thấy cậu con trai trước đó đã vào phòng riêng, nay lại nằm cạnh mình sẽ có chút bất ngờ. Và khi xem lại camera, bố mẹ sẽ không tránh được cảm giác xúc động, thương con trai lớn hiểu chuyện và tình cảm.
Về phía cộng đồng mạng, nhiều người cũng rơm rớm nước mắt khi xem đoạn clip này. Quả thực, với một đứa trẻ đang quen với hơi ấm của mẹ mỗi đêm, nay phải tách ra ngủ riêng, em nhớ nhung, thèm được nằm ngủ cạnh mẹ là điều dễ hiểu. Nhiều người cũng mong rằng, bố mẹ của bé trai sẽ để ý đến em nhiều hơn, đừng vì có em nhỏ mà quên mất anh hai - chàng trai cũng từng nhỏ xíu trong vòng tay bố mẹ.