Sắc màu Cuộc Sống

Truy tố 3 đối tượng 'bắt cóc' thai phụ 18 tuổi, tra tấn dã man dẫn đến sẩy thai

Phương Linh
Chia sẻ

Dù chị Y. đang mang thai nhưng vẫn bị các đối tượng này giữ lại giam lỏng gần 3 tuần, tra tấn dã man thậm chí dùng dây trói, đánh đập khiến chị này sẩy thai.

Ngày 13/8, VKSND huyện Bình Chánh (TP.HCM) vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Minh Dũng (sinh năm 1982) và Nguyễn Thị Ngọc Huyền (sinh năm 1991) về 3 tội: Bắt giữ người trái pháp luật, cố ý gây thương tích và tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Riêng bị can Trần Nhật Khang (Sinh năm 2000) bị truy tố về hai tội bắt giữ người trái pháp luật và cố ý gây thương tích. 

Nạn nhân trong vụ việc này là chị Hồ Như Ý (sinh năm 2001) bị đánh với tỷ lệ thương tật là 69%.

Các vết thương của nạn nhân do bị nhóm côn đồ tra tấn dã man. Ảnh: báo Tổ Quốc

Trước đó, ngày 19/3/2019, chị Ý đến nhà của Dũng và Huyền ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh chơi. Đến 18 giờ, chị Ý đi về thì Dũng nói với Huyền và Khang giữ lại, không cho về. Mục đích là để yêu cầu anh L. (anh ruột của chị Ý) đến nói chuyện vì anh L. còn nợ tiền. Liền đó, Huyền nhắn tin nhiều lần yêu cầu anh L. đến nhưng anh này không đến. Khang dùng dây trói chị Ý lại, rồi cả ba cùng đánh chị Ý. 

Cụ thể, Khang dùng cây gỗ đánh, dùng chân đá vào bụng, dùng bình ga mini khò lửa, dùng vòi xịt nước và đốt pháo nổ có sẵn trong nhà đốt rồi ném vào người chị Ý. Dũng dùng tay đánh vào mặt, dùng cây gỗ đánh vào tay, chân và dùng vào nước xịt vào người chị Ý.

Huyền dùng tay, cây gỗ và sợi dây xích bằng sắt đánh vào người chị Ý. Huyền còn đốt nhựa nóng chảy lên người chị Y và dùng bình ga mini khò lửa đốt vào hai tay và chân của người bị hại.

Khi còn nằm trên giường bệnh, nhưng chị Y đã dần tiết lộ những màn tra tấn rùng rợn khác của nhóm người giam giữ mình. Ảnh: Người Đưa Tin.

Trong quá trình tra tấn, Huyền ép Ý  sử dụng ma túy đá, Ý từ chối thì bị Huyền dùng dùng keo nấu chảy, bình khò châm vào tay. Đau quá, Ý phải hút.

Suốt 20 ngày, 3 đối tượng sử dụng ma túy rồi dùng khúc gỗ, dây xích tra tấn chị Ý dã man. Ngoài ra, Trần Nhật Khang (19 tuổi, ngụ H.Bình Chánh) 2 lần dùng ná thun bắn vào vùng kín của Ý  khiến thai phụ đau đớn kêu cứu.

Sau 20 ngày bị giam giữ, tra tấn, Ý  bị sẩy thai. Ý xin Dũng cho đi bệnh viện nhưng không được. Theo lời Ý, vợ Dũng nhiều lần lén lút nấu mì tôm, mua đồ cho Ý ăn.

Phát hiện Ý sẩy thai, Dũng bỏ trốn, nói vợ tự giải quyết ở nhà. Còn Huyền thì nói đi gọi bác sĩ, nhưng cũng biến mất.

Tối ngày 10/4, vợ Dũng đưa Ý vào Bệnh viện Nguyễn Tri Phương rồi ra về.

Sau khi xảy ra vụ việc, bà Trần Thị Sương (56 tuổi, là mẹ của Dũng, Huyền, ngụ huyện Bình Chánh) có tìm gặp Ý và đưa 5 triệu đồng tiền viện phí. Một vài ngày sau, bà Sương tiếp tục tới đưa cho Ý 40 triệu đồng và nói viết giấy bãi nại.

Qua truy xét, Công an đã triệu tập Khang đến làm việc. Từ lời khai của Khang, Công an bắt khẩn cấp đối với Dũng và Huyền. Khi bị bắt, Cơ quan chức năng phát hiện trong ba lô của hai bị can có may túy với mục đích sử dụng cá nhân. Tại CQĐT, Huyền và Dũng cũng khai nhận hành vi bắt giữ, đánh đập chị Ý.

Khám xét nơi ở của Dũng và Huyền tại xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, Công an thu giữ tổng khối lượng ma túy là 52,8 gam loại Methamphetamine và 0,8 gam loại Kentaminenhiều, bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá, dao tự chế, súng tự chế, dây xích sắt, còng số tám.

Cơ quan chức năng còn thu giữ 45 viên pháo hình cầu, hai khẩu súng tự chế và 49 viên đạn. Tại Cơ quan CSĐT – Công an huyện Bình Chánh, Huyền và Khang khai nhận Dũng là người khởi xướng việc bắt giữ và đánh đập chị Ý.

Tháng 5/2019, Trung tâm Pháp Y thuộc Sở Y tế TP.HCM có kết luận giám định thương tích của chị Ý là đa chấn thương vùng đầu mặt, lưng, tứ chi, tỷ lệ thương tật tổng cộng là 69%.  

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin mới nhất