Một bài viết trên trang facebook Tôi Là Dân Sài Gòn mới đây đã chia sẻ hình ảnh rất nhiều tài xế ở Sài Gòn đã bị đâm đúng phải một trụ bê tông được đặt một cách khó hiểu giữa hai làn đường.
Trụ bê tông này nằm ở đường Lê Hồng Phong, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, được thiết kế xây cách một khoảng không ăn nhập với dải phân cách khiến nhiều tài xế bị khuất tầm nhìn và vô tình đâm phải.
Đây có lẽ là cái trụ bê tông được “hôn” nhiều nhất Sài Gòn.

Rất nhiều tài xế xe ô tô đã vô tình “hôn” phải trụ bê tông này.


Đây là cái trụ bê tông trên đường khiến người tham gia giao thông cảm thấy khó hiểu nhất.


Trụ bê tông khó hiểu khiến nhiều bác tài cảm thấy bức xúc.
Rất nhiều người bình luận trên trang Tôi Là Dân Sài Gòn thể hiện sự bức xúc.
Bạn Hứa Nguyễn Đăng Khoa cho biết bản thân bạn là người đi xe máy còn cảm thấy “dè chừng” với trụ bê tông này. “Mình đi còn cảm thấy khó chịu mấy lần đảo đầu đi. Xe máy còn mém tông, không biết đổ bê tông làm gì. Như cái bẫy trên đường.”
“Một 'sáng kiến' mới cho dãy phân cách tại các giao lộ ở Sài Gòn, giống như những cái bẫy. May mắn là chưa có vụ nào chết người ! Tại sao không làm cho trót ? Tại sao không đặt thêm cột biển báo giao thông tại các ụ bê tông này để cảnh báo chướng ngại vật cho người tham gia giao thông ? Tốn tiền của dân mà chẳng mỹ quan chút nào cả.”

Được xây cách quãng với dải phân cách khiến nhiều bác tài lâm vào tình huống dở khóc dở cười.

Sơn phản quang chỉ có một mặt khiến nhiều tài xế không nhìn thấy.

Một chiếc taxi đâm trúng trụ bê tông.
Tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng trụ bê tông này là để bảo vệ người đi bộ.
“Các bạn cứ chê trách nhưng mình nghĩ nó hợp lý trong hoàn cảnh hiện nay khi người đi xe ô tô và xe máy ko tôn trọng người đi bộ. Các bạn để ý sẽ thấy vạch sọc cho người đi bộ ngay đó mà” - Bạn Nguyễn Long cho rằng trụ bê tông này là hợp lý để bảo vệ người đi bộ.
Bạn Dương Ngọc Thuận chia sẻ: “Cái này là để ưu tiên đường đi cho người đi bộ. Mấy bác chạy ẩu rồi dính chưởng. Xong lại quay sang đổ thừa lãnh đạo này lãnh đạo nọ. Thua!”