Sắc màu Cuộc Sống

Giới trẻ chen chúc ở khu vực nhà thờ lớn tận hưởng không khí Giáng sinh

Vương Phi
Chia sẻ

Dù lễ Noel chưa chính thức diễn ra nhưng tranh thủ ngày cuối tuần, nhiều người vẫn đổ về khu vực phố đi bộ và quanh nhà thơ lớn để tận hưởng không khí Giáng sinh khiến nơi đây đông 'cứng', "biển người" nhiều khi phải chen chúc nhau nhích từng bước.

Lễ Noel diễn ra vào đêm 24 và ngày 25/12 nhưng từ nhiều ngày nay, không khí Giáng Sinh đã tràn về trên mọi ngõ phố Hà Nội. Tranh thủ dịp cuối tuần, nhiều người vẫn tiếp tục tranh thủ, đổ về khu vực phố đi bộ và quanh nhà thờ lớn.

Mấy hôm nay, khu vực nhà thờ lớn đông đúc ngộp thở. Nhiều gia đình dẫn theo con nhỏ đi chơi Giáng sinh phải kênh kiệu con trên vai. Trong khi đó, những bức ảnh của các bạn trẻ chụp, hậu cảnh cũng chỉ thấy toàn người là người.

“Thời tiết Hà Nội đang rất lạnh nhưng đi chơi Noel khiến mình thấy nóng, ngột ngạt, phải bỏ bớt áo khoác ra cầm tay vì ở đây đông người quá”, Việt Anh (20 tuổi, Đống Đa) cho biết.

Trong khi đó, nhiều người cũng cho rằng, việc tụ tập ở phố đi bộ và quanh nhà thờ lớn rất vui, giúp họ cảm nhận được không khí vui vẻ của dịp lễ Giáng Sinh. “Giống như Tết thì lên Hàng Mã, Hàng Lược, Noel thì phải lên nhà thờ lớn hoặc nhà thờ phố Hàm Long mới vui chứ”, chị Hoa (Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ.

Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi nhận vào các đêm cuối tuần trước lễ Noel:

Noel - ngày lễ ngập tràn niềm vui mà ai cũng trông đợi vào dịp cuối năm đã đến! Dù theo thông lệ thì phải đến 24 - 25/12 thì Noel mới chính thức bắt đầu. Thế nhưng năm nay, Noel lại rơi vào đúng dịp cuối tuần nên bạn trẻ đã tranh thủ tận hưởng không khí lễ hội sớm.

Không khí Noel đã tràn ngập khắp mọi góc phố, những tuyến đường chính của Hà Nội, đặc biệt là khu phố đi bộ và nhà thờ.

Từ vài ngày nay, khoảng 19h tối, dòng người đổ về phố đi bộ mỗi lúc một đông và phải đến khoảng hơn 23h đêm mới vãn dần.

Các bạn trẻ mang theo bờm tuần lộc đi chơi Noel.

Mọi người thích thú check-in ảnh cho nhau.

Rất nhiều ông già Noel cùng xuất hiện ở phố đi bộ.

Mọi lối đi đều “ken đặc” người.

Mỗi người, khi đi ở phố đi bộ phải nhích lên từng chút một. Đi chơi Noel, nhiều người không khỏi toát mồ hôi vì mệt mỏi với việc chen chúc, đùn đẩy nhau.

Sân khấu ca nhạc ở phố đi bộ.

Những bông tuyết trắng bay đầy trời phố đi bộ.

Trang phục màu đỏ dường như “lên ngôi” dịp lễ noel.

Các em nhỏ cũng xúng xính váy ảo đỏ rực.

Các bạn trẻ hào hứng chụp ảnh với khung cảnh tuyết rơi nhân tạo.

Dù không phải thật nhưng màn tuyết rơi “trái ý trời” này cũng tạo ra khung cảnh vô cùng lãng mạn…

…. Và đẹp đẽ như Giáng sinh ở châu Âu.

Nếu không nói đây là tuyết nhân tạo, chắc nhiều người sẽ nhầm đó là ảnh chụp ở Hàn Quốc hoặc Nhật Bản.

Khung cảnh ở phố Hàng Mã.

Không chỉ có các bạn trẻ mà ngay cả người lớn tuổi cũng tràn ra đường.

Ai nấy đều hồ hởi với việc ra ngoài đi dạo, tận hưởng không khí Giáng sinh.

Chia sẻ

Bài viết

Vương Phi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất