Sắc màu Cuộc Sống

Bé trai 10 tuổi bị cha và mẹ kế đánh gãy tay: ‘2 năm rồi con mới được ăn bát phở’

Định Nguyễn
Chia sẻ

Trong câu chuyện với chúng tôi, bé Trần Gia Kh. (10 tuổi) bị bố đánh gãy xương sườn, rạn sọ não cho biết đã rất lâu rồi không biết đến mùi vị của bát phở và thường xuyên phải ở trong nhà không được ra ngoài.

Trưa 7/12, rất đông người tới ngôi nhà của gia đình chị Nguyễn Thị N. (34 tuổi, ở đường Phùng Hưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) để hỏi thăm sức khỏe bé Trần Gia Kh. (10 tuổi)- nạn nhân vừa thoát khỏi ngôi nhà trọ của bố và mẹ kế ở sâu trong ngõ thuộc đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Bé Gia Kh. trong vòng tay người thân.

Trên khuôn mặt trắng trẻo của cậu bé hằn in chi chít thương tích cũ và mới. Đặc biệt trên đầu, thân chỗ nào cũng có vết thương.

Kh. cho biết, gần 2 năm nay, kể từ khi chuyển về chỗ trọ, cậu bé không được ra ngoài tiếp xúc với mọi người cũng như cắp sách đến trường. Thay vào đó là những trận đòn roi bằng chiếc móc quần áo mà người bố Trần Hoài Nam đánh đập. Có những đêm, cậu bé phải ngủ sàn nhà trong giá lạnh và không biết mùi vị những bữa ăn sáng.

Hai năm nay, Kh. bây giờ mới biết mùi vị bát phở và được uống sữa.

Cháu Kh. cho biết, trước đây khi còn ở với ông bà nội nên thường xuyên được dẫn đi ăn bún, phở…, nhưng từ khi ra ở với bố và mẹ kế, thỉnh thoảng mới được ăn sáng và chủ yếu là ăn mỳ tôm khô, còn bữa chính buổi trưa và tối là cơm nguội chan canh. “Đến bữa ăn, bố và cô (mẹ kế) thường bê mâm vào trong phòng ăn, còn cháu thì ăn ở ngoài”, Kh. nhớ lại.

Theo cháu, trong suốt 2 năm qua ở cùng bố, cháu không hề được uống sữa. Khi chúng tôi đưa hộp sữa cho bé, ánh mắt cháu rạng ngời và chỉ hút nhẹ một hơi là đã hết. Nói về những trận đòn mà bố và mẹ kế đánh mình, Kh. lặng im.

Trần Hoài Nam thực nghiệm lại hiện trường đánh con.

“Mỗi khi bị đánh cháu khóc và van xin, nhưng càng khóc cháu càng bị đánh đau hơn nên không dám kêu la. Mẹ kế thường dùng muôi canh và móc sắt đánh cháu”, Kh. kể.

Cậu bé cũng cho biết: “Tối qua con được mẹ ruột cho ăn cháo, đêm mẹ mua xôi. Sáng nay thì mẹ mua cho một bát phở to, ngon quá nên con ăn hết. Gần 2 năm rồi con mới được ăn một bát phở ngon đến vậy”.

Cậu bé bày tỏ mong ước sớm được đi học.

Trong câu chuyện với chúng tôi, chị Nguyễn Thị N. (mẹ Gia Kh.) chia sẻ, chị rất buồn trước những gì chồng cũ và người mẹ kế đã gây ra với con trai.

“Những ngày tháng trước, con gái tôi hay hỏi anh đâu sao không về chơi. Bây giờ con tôi trở về với nhiều thương tích trên người nhưng cũng may cháu vẫn còn trí nhớ. Tôi mong con sớm phục hồi và mong pháp luật xử lý nghiêm những gì mà chồng cũ và người vợ của anh ta gây ra”, chị N. bày tỏ.

Người mẹ này cho hay, sau khi xảy ra sự việc, lúc gặp nhau Kh. và em gái ôm nhau bật khóc khiến chị cũng rớt nước mắt.

Ước nguyện lớn nhất của cậu bé lúc này là được tiếp tục đến trường. Tuy nhiên, chị N. cho hay trước mắt sẽ để con trai nghỉ ngơi một thời gian, trấn tĩnh tinh thần cũng như phục hồi lại phần xương sườn bị gãy và rạn sọ não, sau mới cho con đi học.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất