Sắc màu Cuộc Sống

Trả giá đắt vì món nợ 900.000 đồng

Phương Linh
Chia sẻ

Chỉ vì món nợ 900.000 đồng, con nợ tử vong, còn nam thanh niên đi đòi nợ vướng vòng lao lý.

Ngày 8/2, Công an thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long cho biết đã bắt khẩn cấp Nguyễn Hữu Sang (24 tuổi; ngụ Vĩnh Long) liên quan đến vụ giết người.

Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Thương (41 tuổi; ngụ xã Đông Thành, thị xã Bình Minh).

Trả giá đắt vì món nợ 900.000 đồng Ảnh 1
Nghi phạm Nguyễn Hữu Sang

Thông tin trên Người Lao Động, khoảng 18h ngày 7/2, Sang chở vợ tìm ông Nguyễn Văn Thương để đòi 900.000 đồng do ông Thương thiếu nợ cha của Sang. 

Khi gặp nhau, cả hai xảy ra xô xát, ông Thương cầm thanh sắt đập xe máy và đánh Sang. Sang cầm dao bấm đâm vào ngực ông Thương.

Theo PLO, nạn nhân Thương đẩy Sang ra và tiếp tục cầm thanh sắt đánh vào người Sang. Lúc này, Sang đã cầm dao đâm vào vùng ngực ông H. thêm 2 cái.

Ông H. cầm thanh sắt chống trả thì Sang bỏ đi ra ngoài. Thấy ông H. gục xuống nền nhà nên vợ chồng Sang bỏ về. Ông H. được đưa đi cấp cứu những đã tử vong.

Đến 20h cùng ngày, công an đã bắt được Sang khi đang ở nhà trọ.

Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất