Sắc màu Cuộc Sống

TP.HCM: Người dân đổ xô mua lương thực, thực phẩm dự trữ, chợ khan hàng

Khải Anh
Chia sẻ

Theo ghi nhận của SAOStar, người dân trên địa bàn TP.HCM đã đổ xô đến chợ truyền thống, siêu thị để mua thực phẩm, nhu yếu phẩm.

Chiều 7/7, một số siêu thị tại khu vực quận 5 TP.HCM đã phải treo biển tạm ngưng phục vụ vì không còn hàng hóa. Từ tối 6/7, nhiều người dân trên địa bàn thành phố đã đổ xô đi mua thực phẩm, lương thực cùng nhiều nhu yếu phẩm để dự trữ.

TP.HCM: Người dân đổ xô mua lương thực, thực phẩm dự trữ, chợ khan hàng Ảnh 1

Theo ghi nhận của SAOStar tại chợ Xóm Củi (quận 8), khá đông người dân đã đến các quầy hàng bán gạo, mì, mắm, muối, đường, rau cải... 2 giờ chiều cùng ngày, chợ sẽ đóng cửa để phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh.

Chị Hải Lan (quận 8) chia sẻ: "Vì muốn hạn chế ra đường trong nhiều ngày tới nên đành phải mua thức ăn dự trữ. Tôi không muốn mỗi ngày đều phải ra ngoài, đặc biệt là với tình hình dịch bệnh căng thẳng như hiện nay".

TP.HCM: Người dân đổ xô mua lương thực, thực phẩm dự trữ, chợ khan hàng Ảnh 2

Bên cạnh đó, một số ứng dụng "đi chợ online" đã phải tạm ngưng hoạt động giao hàng vì các cửa hàng không còn đủ lương thực cung ứng.

Anh Phúc An (ngụ quận 5) chia sẻ: "Từ sáng, tôi đã không thể đặt mua được thức ăn tươi sống trên các ứng dụng giao hàng. 7 giờ sáng ra chợ, tôi không tìm mua được 1kg thịt nào cả vì mọi người đã đến từ sớm".

Tại cửa hàng thực phẩm S.F ở quận 5, TP.HCM, kệ hàng gia vị, mì gói, trứng gà... đều đã không còn hàng. Trước cửa siêu thị, nhiều túi hàng đã được sắp sẵn để chuẩn bị chuyển đi cho khách. Thậm chí, một số tiểu thương tại chợ truyền thống đã nâng giá thành rau củ quả, thịt cá... lên cao hơn so với mức bình thường.

Chia sẻ

Bài viết

Khải Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất