Sắc màu Cuộc Sống

Tỏ tình nhưng bị từ chối phũ phàng, nam thanh niên không được an ủi còn bị 'ném đá': 'Kém duyên thế'

An Chi
Chia sẻ

Ngay giữa quán trà chanh, nam thanh niên đã tỏ tình với người trong mộng của mình, nhưng lập tức bị từ chối phũ phàng.

Có vô vàn cách tỏ tình khác nhau, có người chọn nơi riêng tư khi chỉ có 2 người mới dám thổ lộ tình cảm, có người lại chọn chỗ đông người như trên đường phố, quán xá,… Tất nhiên, cũng có người thành đôi, kẻ bại thảm hại.

Cách đây vài ngày, một nam thanh niên đã chọn quán trà chanh làm địa điểm tỏ tình với người trong mộng của mình, nhưng anh chàng này lại nhận về kết cục ê chề. Đoạn clip đăng tải lên mạng xã hội cho thấy, một cặp nam nữ đang ngồi uống trà chanh với nhau, xung quanh có vẻ cũng khá đông người.

Cặp đôi này dường như mới vào quán chưa bao lâu, vì 2 ly nước chanh trước mặt họ vẫn còn nguyên. Khi cô gái đang khuấy ly nước, nam thanh niên liền lấy ra một chiếc nhẫn, kéo tay cô gái lại định đeo cho cô để tỏ tình, dù cả hai còn chưa ngồi “ấm chỗ”, chưa nói với nhau được mấy câu. 

Tỏ tình nhưng bị từ chối phũ phàng, nam thanh niên không được an ủi còn bị 'ném đá': 'Kém duyên thế' Ảnh 1
Chưa nói được mấy câu, chàng trai vội kéo tay cô gái lại định đeo nhẫn tỏ tình với cô. 

Trước hành động bất ngờ của chàng trai, cô gái vội rụt tay lại, nói với anh ta điều gì đó rồi đứng dậy bỏ đi. Dù bị từ chối phũ phàng, nam thanh niên vẫn cố “nặn” ra một nụ cười, đứng dậy chạy đuổi theo cô gái. 

Tỏ tình nhưng bị từ chối phũ phàng, nam thanh niên không được an ủi còn bị 'ném đá': 'Kém duyên thế' Ảnh 2
Cô gái từ chối lời tỏ tình của chàng trai rồi dứt khoát rời đi. 

Màn tỏ tình của nam thanh niên nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận với nhiều ý kiến trái chiều. Có người cảm thấy thương thay cho chàng trai, nhưng có người lại cho rằng anh ta bị từ chối là đáng lắm vì màn tỏ tình của anh quá  “kém duyên”. 

Tuy nhiên, cũng có người cho rằng, chẳng qua cô gái không phải là “mảnh ghép” của chàng trai nên mới bị từ chối, còn nếu yêu nhau thì dù tỏ tình ở đâu cũng không quá quan trọng. Một số người bình luận:

“Thương cho chàng trai ấy. Màn tỏ tình chuẩn vị trà chanh chua lét”,

“Kém duyên quá. Không nói không rằng kéo tay người ta đeo nhẫn. Không chắc người ta thích mình thì đừng tỏ tình, lại còn ở quán nữa chứ, sao không ở chỗ nào riêng tư?”,

“Nhét nhét cái nhẫn vào tay như thế là tỏ tình hả? Phải tôi tôi cũng chạy. Cứ làm như đưa nhẫn là chịu ngay vậy”,

“Do cô gái không yêu chàng trai đó thôi, chứ yêu thì tỏ tình ở bãi rác vẫn cứ xong”.

Chia sẻ

Bài viết

An Chi

Tin mới nhất