Đáng chú ý, bé Bắp bị nhiễm khuẩn phía sau nên bị sưng đau. Các bác sĩ phải tiến hành phẫu thuật để nặn mủ ra.
"Bắp nhiễm khuẩn phía sau nên bị sưng lên cô chú ạ. Các bác sĩ đã phải rạch và nặn mủ ra, đau quá nên con la ngất lên cô chú ơi. Bắp giỏi lắm", chị Thu Hoà viết.
Kèm theo cập nhật này, chị Thu Hoà cũng đăng tải hình ảnh bé Bắp trên giường bệnh. Bên cạnh Bắp có sự hỗ trợ, theo dõi của các bác sĩ.
Đáng chú ý, hành động này của chị Thu Hoà đã khiến dân tình tranh cãi dữ dội. Một bộ phận dân mạng bày tỏ sự xót xa, cảm thương bé Bắp; đồng thời gửi lời động viên đến chị Thu Hoà nên tập trung để lo cho bé Bắp ở giai đoạn này.
Một bộ phận ý kiến khác lại cho rằng, dù rất thương và lo lắng cho bé Bắp, thế nhưng việc Thu Hoà đăng tải liên tục những hình ảnh đáng thương của con trai như những ngày qua khiến họ cảm thấy, cô đang dùng hình ảnh của con trai để mọi người rũ lòng thương. Điều này khiến Thu Hoà bị chỉ trích rất nhiều.
Thời gian gần đây, chị Thu Hoà đang vướng vào lùm xùm sao kê tiền từ thiện ủng hộ cho bé Bắp (con trai chị Hoà) chữa bệnh ung thư.
Đáng nói, thay vì công khai sao kê ngay lập tức để dẹp bỏ sự nghi ngờ của dư luận thì chị Thu Hoà lại nhắc đi nhắc lại về việc sau khi Bắp chữa bệnh xong sẽ sao kê. Theo như chị Thu Hoà thông tin, thời gian Bắp điều trị xong có thể sẽ kéo dài 4 tháng.
Hiện tại, mọi động thái của mẹ bé Bắp liên tục nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.