(Nạn nhân bàng hoàng kể lại vụ tai nạn lật tàu. Nguồn: TikTok
Miền Tây ĐT)
Mới đây, vụ tai nạn lật tàu Vịnh Xanh 58 ở Hạ Long, Quảng Ninh đã khiến dư luận bàng hoàng, xót xa. Tính đến 2h ngày 20/7, các lực lượng cứu hộ cứu nạn đã cơ bản lật lại tàu Vịnh Xanh 58. Đến sáng cùng ngày, sau khi được bơm nước trong khoang ra ngoài, tàu Vịnh Xanh 58 đã được cơ quan chức năng lai dắt về bờ để kiểm tra.
Tính đến sáng 20/7, thông tin trên VietNamNet cho biết, sau khi lực lượng chức năng rà soát ghi nhận trên tàu có 49 người, trong đó có 3 thuyền viên, 46 hành khách. Hiện đã cứu được 10 người còn sống, tìm được thi thể của 35 người tử vong, vẫn còn 4 người mất tích.
Trước đó vào chiều tối 19/7, ngay sau khi nhận được thông tin có người thân trên tàu Vịnh Xanh 58 bị lật, nhiều người từ Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng... đã nhanh chóng đến Quảng Ninh, cầu nguyện "phép màu" giúp người thân may mắn thoát nạn. Tuy nhiên phần lớn đều bàng hoàng khi nhận thi thể.
Nhiều người trong số này khi nhận thi thể người thân gặp nạn đã gào thét. Tiếng khóc ấy đã xé lòng nhiều người chứng kiến, khiến không khí đau thương bao trùm cả một khu vực.
Liên quan đến vụ việc, bước đầu tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân tử vong là 25 triệu đồng/người, nạn nhân bị thương 8 triệu đồng/người. Ngay trong đêm 19/7, lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên nạn nhân đang cấp cứu, hồi sức tại bệnh viện.
Tỉnh đã bố trí nơi ở và hỗ trợ toàn bộ chi phí ăn, nghỉ cho gia đình nạn nhân khi ở Quảng Ninh. Ủy ban MTTQ tỉnh hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân tử vong 5 triệu đồng/người, nạn nhân bị thương 3 triệu đồng/người. Ngoài ra, một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng hỗ trợ các gia đình nạn nhân tử vong 40 triệu đồng/người, nạn nhân bị thương 25 triệu đồng/người.