Sắc màu Cuộc Sống

Tiếng khóc thất thanh bên cổng chùa và lòng tốt của bà con nơi vùng quê nhỏ

Phương Linh
Chia sẻ

Nghe tiếng khóc thất thanh bên cổng chùa lúc rạng sáng, người dân đi kiểm tra thì phát hiện một bé trai kháu khỉnh được đặt trong làn nhựa.

Ngày 23/6, thông tin từ UBND xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, người dân trên địa bàn vừa phát hiện 1 bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa.

Thông tin ban đầu, khoảng 4h45 sáng ngày 23/6, người dân nghe tiếng khóc thất thanh của trẻ em ở bên cổng chùa Vĩnh (thôn Liên Tân, xã Thượng Lộc) nên chạy đến kiểm tra.

Tiếng khóc thất thanh bên cổng chùa và lòng tốt của bà con nơi vùng quê nhỏ Ảnh 1
Cháu bé bị bỏ rơi. Ảnh: VTC News

Qua kiểm tra, người dân phát hiện 1 bé trai kháu khỉnh, khoẻ mạnh khoảng 1 tháng tuổi được đặt trong làn nhựa. Sự việc tiếp đó được trình báo lên Cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, chính quyền địa phương đã chỉ đạo Công an xã phối hợp Trạm Y tế xã Thượng Lộc đến nắm tình hình, lập biên bản, kiểm tra sức khỏe cho cháu bé.

Cháu bé hiện đang được nhà chùa chăm sóc, sức khoẻ ổn định.

Sau vụ việc, chính quyền địa phương đang phát đi thông báo rộng rãi tìm thân nhân cho cháu. Nếu trường hợp không tìm được người thân thì thực hiện theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất