Sắc màu Cuộc Sống

Thứ trưởng Bộ Y tế: 'Chúng tôi như xát muối trong lòng khi nhận được tin ca nhiễm COVID-19 tử vong'

Định Nguyễn
Chia sẻ

"Một lần nữa chúng tôi rất đau buồn, như xát muối trong lòng", Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn trải lòng khi nói về những bệnh nhiễm COVID-19 không thể qua khỏi.

Những ngày qua, Bộ Y tế đã cử tất cả các đội tinh nhuệ nhất "chưa có trong tiền lệ", gồm các giáo sư đầu ngành, bác sĩ, chuyên gia và sinh viên, từ các bệnh viện lớn vào chi viện, phối hợp, hỗ trợ Đà Nẵng và Quảng Nam, Hải Dương... Các trang thiết bị cần thiết cũng được đưa vào để phục vụ điều trị. Tất cả được ưu tiện máy móc tốt nhất cứu chữa các bệnh nhân.

Đối với những bệnh nhân có bệnh lý nền mạn tính, đặc biệt những người suy thận mạn, đã có biến chứng tiểu đường, suy tim, thì sự xâm nhập của COVID-19 chỉ như "giọt nước tràn ly". Trong những lần hội chẩn các ca bệnh nặng, các chuyên gia của Bộ Y tế đều tiên lượng họ có nguy cơ tử vong cao.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cùng các chuyên gia xem hình ảnh hội chẩn bệnh nhân nhiễm COVID-19.

"Một lần nữa chúng tôi rất đau buồn, như xát muối trong lòng", Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn trải lòng khi nói về những bệnh COVID-19 không thể qua khỏi. 

Đến nay, cả nước ghi nhận 25 trường hợp tử vong, chủ yếu họ đều lớn tuổi, có nhiều bệnh lý nền. Sáng 21/8, báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống COVID-19 thông tin, cả nước có 21 bệnh nhân COVID-19 biểu hiện lâm sàng nặng. Trong đó 2 ca phải can thiệp ECMO và 5 người phải thở máy xâm nhập.

Theo PGS.TS Lương Ngọc Khuê – Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), Phó trưởng Tiểu ban Điều trị, hiện có khoảng 18 bệnh nhân tiên lượng nặng, nguy kịch (14 người trong tình trạng rất nặng và 4 người đe dọa tử vong).

"Chúng ta hoàn toàn không muốn những điều đó và phải cố gắng tốt nhất để cứu chữa các bệnh nhân", thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn nói.

Những ngày qua thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn luôn có mặt tại các điểm dịch chỉ đạo quyết liệt.

Tuy nhiên đợt này, dịch COVID-19 tấn công vào đúng khu vực xung yếu nhất là các khoa điều trị bệnh nhân nặng, tự thân tính mạng đã rất mong manh, sự sống của nhiều người phụ thuộc vào máy móc. Mặc dù các thầy thuốc đã nỗ lực hết sức nhưng nhiều trường hợp đã không qua khỏi.

"Mỗi một bệnh nhân tử vong, anh em đều nhắn tin về "xin lỗi thủ trưởng, chúng tôi không cứu được", Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế, GS.TS Nguyễn Thanh Long nói.

Trước đó, khi Đà Nẵng ghi nhận ca mắc đầu tiên của giai đoạn này, đánh dấu chuỗi 100 ngày Việt Nam không có ca nhiễm trong cộng đồng, Bộ Y tế đã đề nghị phong toả Bệnh viện C Đà Nẵng vì lo ngại việc lây lan dịch bệnh cho nhân viên y tế và các bệnh nhân khác.

Khi COVID19 "tấn công" Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng và Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, Bộ Y tế một lần nữa đề xuất tiếp tục cách ly 2 bệnh viện này. "Quan điểm của chúng tôi là làm sạch bệnh viện", Thứ trưởng nói.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn và phó trưởng Bộ phận thường trực chống dịch, ông Nguyễn Trọng Khoa đã rời Đà Nẵng sau gần một tháng chủ trì lực lượng chống dịch tại đây.

Trước khi rời Đà Nẵng, ông Sơn cho biết dịch tại Đà Nẵng và khu vực miền Trung đã ở mức "được kiểm soát", trong thời gian tới nếu không phát sinh ca bệnh đột biến, Bệnh viện Đà Nẵng sẽ được gỡ phong tỏa, quay lại phục vụ người dân Đà Nẵng.

Thứ trưởng cũng đánh giá sau gần 1 tháng qua, năng lực y tế miền Trung đã được nâng lên, riêng với COVID-19 thì năng lực xét nghiệm tăng lên gấp nhiều lần, năng lực điều trị nâng lên rõ rệt, đủ khả năng đáp ứng tốt trong trường hợp có dịch xảy ra.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn, cùng ông Nguyễn Trọng Khoa - Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có mặt ở Đà Nẵng từ cuối tháng 7 vừa qua khi Đà Nẵng ghi nhận bệnh nhân đầu tiên của giai đoạn này (bệnh nhân 416). Ông Sơn đã báo cáo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là y bác sĩ trong bộ phận, trong đó có ông sẽ ở lại Đà Nẵng đến khi kiểm soát được dịch.

Đến nay sau gần một tháng (bệnh nhân 416 ghi nhận hôm 25/7), mặc dù tại Đà Nẵng và Quảng Nam vẫn còn phát sinh thêm bệnh nhân mới nhưng đỉnh dịch đã qua, số mắc mới giảm mạnh và cơ bản không phát sinh thêm ca bệnh đột biến từ cộng đồng.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất