Cận cảnh cuộc sống

Thông tin mới vụ cụ bà 80 tuổi ở TP.HCM tử vong cạnh tivi

Yến Nguyễn

Theo lời người thân nạn nhân, giữa cụ bà và nghi phạm không có mâu thuẫn. Sau khi kiểm tra camera, họ bàng hoàng vì những gì chứng kiến được.

Liên quan đến vụ án cụ bà 80 tuổi bị sát hại tại căn nhà ở phường Tân Uyên, TP.HCM (trước đây thuộc tỉnh Bình Dương), các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã bắt giữ nghi phạm.

Danh tính nghi phạm được xác định là người đàn ông tên L. (62 tuổi), làm nhân viên bảo vệ gần nhà của nạn nhân ở khu phố Uyên Hưng 5, phường Tân Uyên (tỉnh Bình Dương cũ), TP.HCM. 

VOV đưa tin, lời khai ban đầu đối tượng L. như sau: Do túng quẫn và nợ nần, L. đã nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản. Khoảng 19h ngày 14/8, phát hiện bà N.T.V.P (80 tuổi) ở nhà một mình, nghi phạm đã đột nhập.

Sau khi sát hại cụ bà, L. lục soát khắp nhà nhưng không tìm thấy tiền hay tài sản giá trị. Tại hiện trường, đối tượng thấy một cục phát Wi-Fi, tưởng là đầu thu camera an ninh nên đã rút dây điện rồi nhanh chóng rời đi.

Camera an ninh ghi lại cảnh cụ bà bị sát hại. 
Camera an ninh ghi lại cảnh cụ bà bị sát hại. 

Đáng chú ý, sau khi gây án, nghi phạm không bỏ trốn mà vẫn ở lại nhà mình cho đến khi bị lực lượng công an bắt giữ.

Qua điều tra, được biết đối tượng L. là bảo vệ cho một đơn vị gần nhà nạn nhân. Nghi phạm đã ly hôn vợ và hiện sống cùng chị gái.

Anh Phạm Phú Nhuận (SN 1979) - con trai nạn nhân, cho biết trên VnExpress, giữa nghi phạm và gia đình không hề có mâu thuẫn. Người này là bảo vệ của một cơ quan nhà nước cạnh quán ăn của gia đình, thỉnh thoảng có gặp gỡ.

Theo ông Nhuận, căn nhà cũng là nơi vợ chồng ông bán cơm, nhưng buổi tối chỉ có cụ bà ở lại một mình. Sáng 15/8, khi con gái mang đồ ăn sáng đến thì phát hiện cụ đã tử vong trên ghế xếp ở phòng khách và gọi cơ sở mai táng.

“Cụ vốn có bệnh cao huyết áp, tiểu đường nên ban đầu gia đình nghĩ cụ mất vì bệnh. Tuy nhiên khi dọn dẹp, thấy dây wifi bị đứt nên nảy sinh nghi ngờ. Lúc kiểm tra camera để ghi mốc thời gian viết cáo phó thì phát hiện một người đàn ông lẻn vào nhà sát hại cụ”, ông Nhuận kể.

Hình ảnh camera cho thấy sau khi gây án, hung thủ còn vào phòng ngủ lục lọi và lấy đi một túi xách màu xanh.

Cũng theo ông Nhuận, nghi phạm vẫn đến đám tang của cụ bà như những người xung quanh khác.

Chia sẻ với tờ Dân Trí, một nam bảo vệ gần hiện trường, đồng nghiệp với nghi phạm, cho biết, ông L. thường làm ca đêm. Sáng 15/8, người này vẫn đến chỗ làm và vào bên trong uống trà. Tuy nhiên, đồng nghiệp nhận thấy nghi phạm có sự thay đổi vì ông L. cứ lảng vảng xung quanh khu vực đám tang, thái độ khác, không giống như thường ngày.

Nam bảo vệ cho biết thêm, qua tiếp xúc hàng ngày với nghi phạm, ông nhận thấy ông L. là người hiền lành, không biết uống rượu.

"Tôi không biết ông L. có gặp khó khăn gì mà lại ra tay như vậy. Ông L. đã có vợ và một đứa con gái nhưng đã ly hôn", nam bảo vệ nói.

(Tổng hợp)

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI