Tài xế xe ô tô gây tai nạn ra trình diện ở Đồng Tháp
Theo thông tin mới nhất từ Tuổi Trẻ, trưa 16/6, tài xế lái xe ô tô tông nhiều xe máy trên đường Kinh Dương Vương (quận Bình Tân, TP.HCM) khiến 2 người không qua khỏi, 1 người bị thương đã ra trình diện tại Công an phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã di lý tài xế xe ô tô về TP.HCM để lấy lời khai và điều tra theo quy định pháp luật.
Trước đó, sau khi gây tai nạn, người này đã rời khỏi hiện trường và về Đồng Tháp.
Theo thông tin từ VNE, tài xế xe ô tô cho biết tối qua (15/6) sau khi gây tai nạn đã sợ hãi nên rời khỏi hiện trường và về Đồng Tháp. Đến hôm nay (16/6), người này ra công an trình diện.
Trước đó, khoảng 18h ngày 15/6, chiếc ôtô Jeep 5 chỗ lưu thông từ hướng bến xe Miền Tây về vòng xoay An Lạc, khi đến gần giao lộ đường Sinco thì bất ngờ lao qua dải phân cách, đâm vào nhiều xe máy đang di chuyển trên làn đường ngược lại, sau đó tiếp tục lao lên vỉa hè.
Một chiếc xe máy bị cuốn vào gầm ôtô, bị kéo lê khoảng hơn 50 mét. Chiếc Jeep bị biến dạng phần đầu, gãy trục và một bánh xe văng ra xa. Hiện trường ghi nhận 3 xe máy bị hư hỏng nặng, mảnh vỡ văng tung tóe, vết cày trên mặt đường kéo dài gần 100 mét.
Vụ việc khiến hai mẹ con gồm bà B.T.C. (72 tuổi) và chị N.T.T. (50 tuổi), ngụ tại quận Tân Bình, tử vong tại chỗ khi đang trên đường đi thăm người thân. Ngoài ra, một nam thanh niên khác bị thương và được chuyển đến bệnh viện để điều trị. Sau tai nạn, 2 người đàn ông trên ôtô đã bỏ lại xe và rời khỏi hiện trường.
Cơ quan điều tra xác định chủ sở hữu ôtô là ông Lai Hữu T. (45 tuổi), chủ một quán bar tại quận 1. Chiếc Jeep được ông mua năm 2021 với giá khoảng 4 tỷ đồng, sau đó bán lại cho một người tên H. (31 tuổi) vào năm ngoái nhưng chưa hoàn tất thủ tục sang tên.
Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.
Không khí tang thương bao trùm ngôi nhà nhỏ ở quận Tân Bình
Sáng 16/6, tại một con hẻm nhỏ trên đường số 5 (quận Tân Bình), không khí tang thương bao trùm căn nhà nơi hai mẹ con nạn nhân trong vụ tai nạn sinh sống. Gia đình và hàng xóm vẫn chưa thể tin vào sự ra đi đột ngột, đau đớn của hai người phụ nữ hiền lành.
Nhiều người thân, bạn bè, hàng xóm đã đến chia buồn, thắp nén nhang tiễn biệt bà C. và chị T., người con gái duy nhất của bà.
Chia sẻ trên Tuổi Trẻ, hàng xóm của 2 mẹ con rơm rớm nước mắt khi nhận xét chị T. là người hiền lành, vợ chồng lo làm ăn và sống tử tế với mọi người xung quanh.
Từ khi đón nhận tin dữ, chồng chị T. vô cùng bàng hoàng và thất thần. Trước đó, hình ảnh ông có mặt ở hiện trường sau vụ tai nạn và ngồi thụp xuống đất đầy đau khổ đã khiến nhiều người chạnh lòng.
Hiện tại, vụ việc đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận. Ngoài những lời chia buồn, động viên đến gia đình của 2 mẹ con không qua khỏi, nhiều người cho rằng, điều mong mỏi lớn nhất lúc này là pháp luật sẽ xử lý đúng người, đúng tội để mang lại công bằng cho những người đã khuất.