Thiếu nữ nghiện ma túy đá thích quan hệ bầy đàn

Chia sẻ

Nghiện ma tuý đá, cô gái mồ côi thường xuyên tụ tập với đám bạn hư hỏng, sống kiểu bầy đàn, thác loạn tại nhiều nhà nghỉ.

Chiều 31/5, khi đang cùng nhóm thanh niên lêu lổng, ăn chơi trác táng tại bãi biển Cửa Lò, Trần Thị Hà Phương (20 tuổi) bị cảnh sát bắt để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hồ sơ của cảnh sát cho hay, Phương từ lúc lọt lòng được cặp vợ chồng ở phường Trung Đô (Vinh) nhận làm con nuôi. Học hết cấp 2, Phương theo đám bạn bè ham chơi rồi sớm bỏ học, mặc bố mẹ khuyên ngăn.

Trần Thị Hà Phương tại cơ quan điều tra. Ảnh: Phương Linh.

Trần Thị Hà Phương tại cơ quan điều tra. Ảnh: Phương Linh.

Ở tuổi mới lớn, cô gái liên tiếp trộm cắp vặt, năm 17 tuổi bị đưa vào trường giáo dưỡng. Năm 2015 trở về địa phương, Phương vẫn chứng nào tật nấy đàn đúm với nhóm bạn xấu, thường xuyên sử dụng ma túy đá. Phương nghiện ma tuý đá đã 3 năm qua.

Phương kể, theo “kịch bản” đã vạch, ngày 21/5 cô tới tiệm chăm sóc sắc đẹp của chị Ngọc ở phường Đội Cung (TP Vinh) xin học nghề. 5 ngày sau, Phương lừa lấy điện thoại của con gái chị Ngọc, mời bà chủ cùng gia đình đi hát karaoke với lý do bố mẹ Phương muốn gặp để “cám ơn” và gửi tiền học nghề.

Tin lời, đêm 26/5 chị Ngọc theo Phương tới quán karaoke tại phường Lê Lợi. Trong khi đang hát say sưa, Phương lấy lý do mượn chiếc iPhone 6 của chị Ngọc để ra sảnh chụp ảnh “tự sướng”. Cầm trong tay chiếc điện thoại đắt tiền, Phương bắt taxi trốn biệt tăm.

Tiếp nhận trình báo của nạn nhân, Công an phường Lê Lợi truy tìm và nhận được tin báo Phương đang cùng một số thanh niên sống theo kiểu bầy đàn, liên tục thay đổi nhà nghỉ tại các huyện Quế Phong, Quỳ Hợp…

Thiếu tá Võ Minh Đức (Phó trưởng Công an phường Lê Lợi) cho biết, Phương khai sau khi lấy được hai chiếc điện thoại của gia đình nạn nhân đã mang bán thu gần 10 triệu đồng song “nướng” hết vào ma tuý đá và ăn nhậu.

Chia sẻ
Tin mới nhất