Sắc màu Cuộc Sống

Nam bệnh nhân mất tích, sau một ngày thi thể được tìm thấy trong kho chứa rác của bệnh viện

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Ngày 22/9, người nhà bệnh nhân thấy nhà chứa rác có mùi hôi thối bất thường nên đề nghị mở khóa để kiểm tra thì phát hiện thi thể của nạn nhân trong tư thế nằm ngửa, bị một số túi rác đè lên người.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, người nhà bệnh nhân Phan Văn M. (50 tuổi, trú tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) cho biết, trước đó, vào ngày 17/9, khi đang đi làm hàn xì cho một hộ dân thì ông M. bị đau bụng dữ dội.

Sau đó, ông M. được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Kim Thành để khám, kiểm tra. Trong quá trình nằm điều trị tại đây, ông M. được vợ vào chăm sóc. 

Ngày 20/9, vợ ông M. về nhà để giải quyết công việc và lấy thêm đồ đạc.

Ngày 21/9, vợ ông M. trở vào bệnh viện thì không thấy chồng đâu nên đã báo bệnh viện để tìm kiếm. Thời điểm này, camera an ninh của bệnh viện đang bị lỗi, không hoạt động nên mọi người tiếp tục trực tiếp tìm kiếm. 

Ngày 22/9, người nhà bệnh nhân thấy nhà chứa rác có mùi hôi thối bất thường nên đề nghị mở khóa để kiểm tra thì phát hiện thi thể của nạn nhân trong tư thế nằm ngửa, bị một số túi rác đè lên người.

Nam bệnh nhân mất tích, sau một ngày thi thể được tìm thấy trong kho chứa rác của bệnh viện Ảnh 1
Kho rác bệnh viên, nơi phát hiện thi thể ông M.

Ngay sau đó, người nhà và phía bệnh viện đã báo cơ quan chức năng đến để khoanh vùng, điều tra.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với báo Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Di, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Kim Thành cho hay, trước đó ông M. vào viện khám trong tình trạng đau bụng, được chuẩn đoán và theo dõi điều trị viêm ruột thừa. 

Theo dõi sau 24 tiếng xác định không phải ruột thừa mà là chứng rối loạn tiêu hóa nên được chuyển phòng để nằm điều trị tại trung tâm.

"Ngay khi phát hiện sự việc, chúng tôi đã báo cơ quan chức năng đến hiện trường để điều tra nguyên nhân, sớm có trả lời cho người nhà nạn nhân", Giám đốc Trung tâm y tế huyện Kim Thành cho hay.

Theo người nhà bệnh nhân, trước đó ông M. không có biểu hiện nào bất thường về tâm lý và trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày cũng không có mâu thuẫn với ai.

Hiện cơ quan Công an vẫn đang điều tra vụ việc.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin mới nhất