Sắc màu Cuộc Sống

Thêm nhiều tình tiết bất ngờ vụ gã đàn ông chở thi thể người tình đến trụ sở Công an đầu thú

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Liên quan vụ giết người rồi chở thi thể đến công an phường ở quận 7, TP.HCM đầu thú, ngày 22/9, CSHS Công an tỉnh Trà Vinh đang tiếp tục tạm giữ hình sự đối với Đỗ Tấn Lộc (32 tuổi, ngụ quận 7, TP.HCM) để điều tra hành vi giết người. Nạn nhân được xác định là chị T.T.Q (SN 1992, hộ khẩu tỉnh Trà Vinh).

Theo Vietnamnet, đến thời điểm này, Công an đã làm rõ mối quan hệ giữa nghi phạm Lộc và nạn nhân. 

Điều tra ban đầu cho thấy, nghi phạm Lộc và chị T.T.Q có quan hệ tình cảm yêu đương. Nghi phạm Lộc có vợ và hai con. Còn chị Q. đã ly hôn. Hồi tháng 5/2021, cả hai quen biết nhau. Khi đó, dịch Covid-19 bùng phát nên nghi phạm Lộc đưa vợ về Trà Vinh sinh con, tránh dịch.

Lúc vợ sinh con, Lộc thường đến tiệm tạp hóa của chị Q. mua tã, sữa, từ đây cả hai phát sinh tình cảm. Hết dịch, Lộc trở lại TP.HCM nhưng vẫn giữ mối quan hệ tình cảm với chị Q. 

Thêm nhiều tình tiết bất ngờ vụ gã đàn ông chở thi thể người tình đến trụ sở Công an đầu thú Ảnh 1
Nghi phạm Đỗ Tấn Lộc tại cơ quan Công an

Chiều 18/9, Lộc thuê tài xế lái xe từ TP.HCM xuống huyện Trà Cú (Trà Vinh) chở người tình đi làm răng. 

Tại đây, Lộc yêu cầu tài xế vào quán nước, còn anh ta tự lái xe đi đón chị Q. Sau khi đón chị Q., cả hai đến huyện Châu Thành thì xảy ra cự cãi. Nghi phạm Lộc khai, chị Q. yêu cầu anh ta phải ly hôn vợ. Chị Q. gọi điện thoại cho mẹ của Lộc.

Lúc này, Lộc giật điện thoại. Cả hai tiếp tục cự cãi, bóp cổ nhau. Trong lúc giằng co, con dao trong túi xách của Lộc rơi ra (Lộc khai mang theo để gọt trái cây - PV).

Chị Q. cầm dao đâm Lộc nhưng không trúng. Lộc giật lấy dao và đâm một nhát trúng vào bên cổ chị Q. gây thương tích. Chị Q. hất tay Lộc làm con dao rơi xuống ghế. Cả hai tiếp tục giằng co được một lúc thì chị Q. nằm bất động.

Thêm nhiều tình tiết bất ngờ vụ gã đàn ông chở thi thể người tình đến trụ sở Công an đầu thú Ảnh 2
Túi màu đen mà Lộc dùng để đựng thi thể nạn nhân 

Theo tờ Thanh Niên, Lộc bỏ lên ghế tài xế ngồi, cởi bỏ áo khoác dính máu và lái ô tô đi. Chạy được khoảng 5 km, Lộc dừng xe vào cửa hàng ven đường, mua 1 túi lớn màu đen rồi tiếp tục điều khiển xe chạy đến đoạn đường vắng thì dừng lại, bỏ thi thể chị Q. vào trong túi xách để ở cuối xe.

Sau đó, Lộc dùng cồn diệt khuẩn lau chùi vết máu trên con dao và băng ghế rồi điều khiển xe chạy về hướng TP.HCM. Lộc điện thoại cho tài xế nói phải ở lại nên yêu cầu tài xế tự đón xe về. 

Trên đường đi, điện thoại chị Q. đổ chuông nhưng Lộc không nghe máy. Khi đến cầu Cổ Chiên (Bến Tre), Lộc dừng xe, lấy 2 điện thoại của chị Q. ném xuống sông, sau đó chạy thẳng về nhà anh ruột ở xã Bình Hưng, H.Bình Chánh (TP.HCM).

Tại đây, Lộc gặp 2 anh ruột kể lại toàn bộ sự việc đã giết chết chị Q. Được sự động viên, Lộc chở thi thể chị Q. cùng tang vật hơn 800 triệu đồng và nhiều vòng vàng chị Q. mang theo, đến Công an phường Tân Thuận Tây (quận 7) đầu thú.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân tử vong của chị Q. là do sốc mất máu không hồi phục do vết thương đâm làm đứt tĩnh mạch chung bên trái.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xem thêm: Trở về tuổi thơ với cào cào lá dừa giữa lòng Sài Gòn |

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất