Cận cảnh cuộc sống

Thấy 2 bé trai đứng ngơ ngác, cán bộ Công an tiếp cận liền rõ sự thật phía sau

Yến Nguyễn

2 bé trai SN 2016 và 2012 đi lạc tại khu vực Ga Hà Nội may mắn gặp được cán bộ Đồn Công an đường sắt Ga Hà Nội nên đã trở về với người thân an toàn.

Theo Công an TP Hà Nội, trong không khí cả nước hân hoan hướng về lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), lượng người dân từ nhiều tỉnh, thành phố đổ về Thủ đô ngày càng đông, nhất là tại khu vực Ga Hà Nội – điểm trung chuyển hành khách trọng yếu. Đồn Công an đường sắt Ga Hà Nội đã kịp thời phát hiện và giúp đỡ hai cháu nhỏ bị lạc trở về với gia đình.

Theo đó, hồi 21h15 ngày 1/9/2025, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, an toàn cho nhân dân tại khu vực Ga Hà Nội, Tổ công tác Đồn Công an đường sắt Ga Hà Nội đã phát hiện hai cháu nhỏ là N.V.Đ (sinh năm 2016) và N.Q.H (sinh năm 2012) bị lạc, không có người thân đi cùng.

Thấy 2 bé trai đứng ngơ ngác, cán bộ Công an tiếp cận liền rõ sự thật phía sau Ảnh 1

Ngay lập tức, Tổ công tác đã đưa các cháu về đơn vị, tiến hành xác minh thông tin, đồng thời nỗ lực tìm cách liên lạc với gia đình. Với tinh thần trách nhiệm, đến 22h cùng ngày, cán bộ, chiến sĩ Đồn Công an đường sắt Ga Hà Nội đã bàn giao an toàn hai cháu cho ông N.V.O (trú tại xã Đa Phúc, Hà Nội – là bác ruột của các cháu).

Xúc động khi nhận các cháu, ông N.V.O gửi lời cảm ơn tới cán bộ, chiến sĩ Đồn Công an đường sắt Ga Hà Nội đã nhanh chóng phát hiện, chăm sóc và giúp đỡ để hai cháu trở về an toàn.

Hành động nhanh nhạy, tận tụy và đầy trách nhiệm của Đồn Công an đường sắt Ga Hà Nội đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân, hết lòng vì nhân dân phục vụ.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI