Sắc màu Cuộc Sống

Thanh niên cho gái lạ mượn điện thoại, ngay sau đó liền hối hận không kịp

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Cảnh sát bất ngờ phát hiện một thanh niên chạy bộ đuổi theo một phụ nữ điều khiển xe máy, vừa chạy vừa hô "cướp" liền nhanh chóng chặn lại.

Khoảng 13h45 ngày 4/3, tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông số 14, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) thực hiện nhiệm vụ tại khu vực ngã ba Giải Phóng - Nguyễn Hữu Thọ (quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Thanh niên cho gái lạ mượn điện thoại, ngay sau đó liền hối hận không kịp Ảnh 1
Lương Quỳnh Trang (SN: 1989) được tổ công tác bàn giao cho Công an phường Hoàng Liệt tiếp tục làm rõ. (Ảnh: CAHN).

Lúc này, bất ngờ phát hiện một thanh niên chạy bộ đuổi theo một phụ nữ điều khiển xe máy, vừa chạy vừa hô "cướp".

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu hình sự, tổ công tác đã dừng kiểm tra người phụ nữ lái xe máy, cùng quần chúng nhân dân đưa người này vào chốt giao thông.

Qua đấu tranh tại chỗ, người phụ nữ là Lương Quỳnh Trang (Sinh năm 1989; ở phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội) khai nhận, trước đó có giả vờ mượn điện thoại của một nam thanh niên tại ngã ba Giải Phóng - Đại Từ với lý do gọi điện thoại cho người thân.

Nam thanh niên tin tưởng giao điện thoại Samsung Galaxy A70 cho người phụ nữ mượn. Sau đó, Trang cầm điện thoại và dùng xe máy bỏ chạy.

Nhưng chạy chưa được 100m, đến ngã ba Giải Phóng - Nguyễn Hữu Thọ, Trang bị Cảnh sát giao thông chặn bắt giữ.

Người bị hại là anh H.Q.N.T (sinh năm 2003; huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận). Vụ việc sau đó được tổ công tác bàn giao cho Công an phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai tiếp tục điều tra làm rõ.

Mời đọc giả xem thêm: Cuộc sống hậu nghỉ chơi của bộ ba: Khoa Pug, Vương Phạm, Johnny Đặng

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin mới nhất