Cận cảnh cuộc sống

Tây Ninh: Người phụ nữ mang thai 8 tháng rơi xuống giếng sâu gần 20m

Yến Nguyễn

Trong lúc đi mua nước mía cho mọi người, người phụ nữ đang mang thai 8 tháng không may bị trượt chân rơi xuống giếng sâu gần 20m.

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, vợ chồng ông Huỳnh Công Khanh (ngụ khu phố Hiệp Nghĩa, phường Hiệp Ninh, TP Tây Ninh) vừa xúc động viết thư cảm ơn CBCS phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh đã kịp thời cứu sống con gái của ông bị rơi xuống giếng.

Tây Ninh: Người phụ nữ mang thai 8 tháng rơi xuống giếng sâu gần 20m Ảnh 1

Trong thư, vợ chồng ông Khanh xúc động, viết: “Vào ngày 11/5, con tôi là Huỳnh Thị Kim Sang đang mang bầu ở tháng thứ 8 của thai kỳ có vào vườn mãng cầu của gia đình để chơi. Trong lúc đi mua nước mía cho mọi người, không may cháu bị trượt chân rơi xuống giếng sâu gần 20m. 

Gia đình đã tìm cách đưa cháu lên khỏi giếng nhưng không làm được nên đã gọi đội cứu hoả 114 ứng cứu. 

Rất nhanh và kịp thời, đội Cảnh sát PCCC nhanh chóng có mặt tại hiện trường, cùng hàng chục CBCS đến nơi xảy ra sự cố tại nhà số 63, khu phố Ninh Nghĩa, phường Ninh Thạnh, TP Tây Ninh để giải cứu con gái tôi…

Tây Ninh: Người phụ nữ mang thai 8 tháng rơi xuống giếng sâu gần 20m Ảnh 2

Với niềm tin và lòng biết ơn vô hạn, thay mặt gia đình, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc đến lực lượng Cảnh sát PCCC đã kịp thời cứu con gái tôi thoát khỏi hiểm nguy”.

Lời cảm ơn đến từ lá thư của người dân chính là phần thưởng quý giá, nguồn động viên vô cùng to lớn để CBCS Cảnh sát PCCC và CNCH có thêm động lực, tiếp tục cống hiến, khắc phục mọi hoàn cảnh khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI