Sắc màu Cuộc Sống

Tay chiết xăng miệng ngậm thuốc lá, 4 người trong gia đình bị thiêu sống

My An (Tổng Hợp)
Chia sẻ

Người đàn ông ở Bình Dương vừa hút thuốc vừa chiết xăng khiến lửa bén, thiêu sống cả gia đình làm 4 người bị phỏng, trong đó 3 người rất nặng.

Chiều 23/12, TS.BS Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa Phỏng - Phẫu thuật tạo hình BV Chợ Rẫy cho biết, khoa vừa tiếp nhận 4 người trong 1 gia đình ở Bình Dương bị bỏng nặng toàn thân.

4 bệnh nhân trong gia đình gồm: anh Nguyễn Văn T. (38 tuổi), chị Đỗ Thị Kim Th. (38 tuổi) cùng 2 con trai là Nguyễn Hoàng Kh. (18 tuổi) và Nguyễn Hoàng K. (16 tuổi).

Theo lời kể của người nhà trên báo SGGP, khoảng 18 giờ ngày 22/12, con trai cả Nguyễn Hoàng Kh. (sinh năm 200) vừa chiết xăng từ can xăng 10 lít vào xe máy vừa ngậm điếu thuốc lá thì bất ngờ một ngọn lửa lớn bùng lên bao trùm cả gian bếp.

3 trong 4 người trong 1 gia đình nguy kịch. Ảnh: báo Vietnamnet

Do lúc này vợ chồng anh Nguyễn Văn T. và chị Đỗ Thị Kim Th. đều đang ở trong nhà nên cũng bị bỏng nặng. Thấy bố mẹ và anh trai đang ở trong biển lửa, Nguyễn Hoàng K. (sinh năm 2003) liều mình xông vào cứu và bị bỏng nặng hai chân.

3 người đang được chăm sóc đặc biệt gồm: anh Nguyễn Văn T. và vợ là chị Đỗ Thị Kim Th. cùng con trai là Nguyễn Hoàng Kh. bị phỏng từ 97%-100%, độ 2, độ 3 toàn thân, sốc phỏng hô hấp. Riêng em trai Nguyễn Hoàng K. bị phỏng hai chân với tỉ lệ 14%, tình trạng ổn.

Người con trai lao vào cứu cha mẹ bị bỏng nhẹ nhất. Ảnh: báo Pháp Luật TP.HCM

Theo bác sĩ Ngô Đức Hiệp, tại nhiều vùng nông thôn, do điều kiện đi lại khó khăn nên người dân thường mua xăng về dự trữ. Điều này là vô cùng nguy hiểm bởi nguy cơ cháy nổ trong quá trình vận chuyển và dự trữ rất cao. Khoa Phỏng - Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Chợ Rẫy từng tiếp nhận nhiều trường hợp bị bỏng lửa xăng do thói quen dự trữ xăng trong nhà của người dân.

Chia sẻ

Bài viết

My An (Tổng Hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất