Sắc màu Cuộc Sống

Tạt thẳng axit vào mặt chồng rồi bỏ trốn, người phụ nữ bị bắt giữ sau 20 năm

Khải Anh
Chia sẻ

Bị chồng la mắng do bài bạc, bà Trần Thị Huyền (SN 1965) đã dùng ca axit tạt thẳng vào mặt chồng khi ôm đang ngủ, khiến nạn nhân tử vong.

Vụ án trên xảy ra vào năm 2002, tại tỉnh Kiên Giang. Theo đó, bà Trần Thị Huyền (SN 1965, quê huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) đã tham gia đánh bài ở nhà hàng xóm vào mùng 2 Tết. Khi chồng bà, ông N.Q.T (SN 1965) nhìn thấy sự việc này thì có lên tiếng chửi bới. Đồng thời, ông đã tát vào mặt bà Huyền 3 cái. 

Tức giận vì bị chồng trả thù, bà Huyền đã dùng can axit có trong nhà để đổ thẳng vào mặt ông T. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó, bà Huyền đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Tạt thẳng axit vào mặt chồng rồi bỏ trốn, người phụ nữ bị bắt giữ sau 20 năm Ảnh 1

Công an tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định truy nã đặc biệt bà này về tội Giết người vào tháng 4/2002.

Trong thời gian bỏ trốn, bà Huyền đã đến Đắk Lắk và sống chung như vợ chồng với một người đàn ông. Bà sinh cho người này một con gái. Năm 2008, bà Huyền cùng con đến Lai Châu sinh sống rồi lại "trôi dạt" về Gia Lai.

Theo nguồn tin Vietnamnet, vào n2020, bà Huyền sống tại xã Krông Nô, huyện Lắk (Đắk Lắk). Đối tượng này đã bị công an bắt giữ vào tháng 5/2023. 

Công an tỉnh Đắk Lắk đã bàn giao người phụ nữ này cho Công an tỉnh Kiên Giang để điều tra theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ

Bài viết

Khải Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất