Chính vì vậy mà muốn làm một shipper thì điều kiện tiên kiết đầu tiên có lẽ phải là có tố chất là “kiên nhẫn để không bỏ cuộc giữa chừng khi đi vào những “mê cung trận”.
Mới đây một bức ảnh chụp tấm biển ghi địa chỉ nhà tại đường Bùi Tư Toàn, phường An Lạc, quận Bình Tân được chia sẻ trên mạng, khiến cho bất kỳ ai xem xong cũng phải thốt lên rằng đây thực sự là nỗi kinh hoàng cho những shipper chuyển phát.
Chỉ riêng việc đọc biển địa chỉ này thôi cũng đủ cho người ta thấy mệt chứ chưa tính tới chuyện ra ngoài thực tế để tìm được đến đúng nơi.
Các bình luận của cư dân mạng về cách đọc cũng như chỉ dẫn cách để đến được đúng địa chỉ cũng khiến nhiều người phải bật cười.
Với mỗi con số và mỗi lần gạch xiên là tượng trưng cho một lần rẽ hoặc một lần quặt để đến đúng được nơi cần tìm. Thậm chí nếu như trên thực tế, số nhà, số ngõ, số ngách lại không được đánh theo đúng thứ tự, cũng lại không theo đúng một quy ước trái-phải, chẵn-lẻ nào thì lúc này có lẽ các shipper cũng chỉ có nước “bỏ… nghề chạy lấy người”.

Nhiều người còn cho biết, qua một số khúc bên Bình Thạnh thì như đúng như kiểu đi vào mê cung, có khi vào được đến nơi rồi nhưng quay ra lại phải lục lọi hết trí nhớ hoặc có khi phải tìm lại từ đầu.
Như Facebook Nguyễn Huy Khương bình luận: “Qua khu Ngã tư Gò Vấp kìa. Vào đấy đi một hồi xong không biết mình đi đâu luôn!”
Một số địa chỉ khác được nhiều người chia sẻ như một nỗi ám ảnh như khu Tên Lửa thì như “động bàn tơ”, rồi cả bên Quận 12 thì thậm chí người ta còn chẳng đánh số nhà cho mà tìm.
Chính vì vậy mà ngoài việc bị khách hàng gọi thúc giục, đến nơi bị bắt đứng chờ rồi lúc gọi điện lại “thuê bao không liên lạc được”… thì tìm nhà cũng là một nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với các shipper, nhất là trong tiết trời mùa hè nóng như lửa đốt như bây giờ.
Facebook Nguyễn Thị Yến còn nửa thật nửa đùa: “Cứ khách nào báo địa chỉ tầm 4 “xẹc” là mình kiếm cách báo hết hàng. Trước đi bộ giao hàng kiên nhẫn lắm, từ khi mẹ mua xe cho thì đỡ hẳn rồi”.
Nhiều người bán hàng làm shipper cũng chia sẻ nỗi niềm: “Nhiều khi khách đọc địa chỉ thấy nản quá phải báo hết hàng thật đấy chứ. Lời lãi không được bao nhiêu mà nghĩ đi dưới tiết trời 40 độ để tìm được từng cái ngách cái hốc đã thấy cám cảnh rồi”.
“Đi vào là một chuyện đi ra lại là một chuyện khác, song chỉ kiên nhẫn thôi chưa chắc đã đủ nhé. Làm shipper là bạn phải có tố chất của một nhà thám hiểm khi đi vào và tố chất của một người có trí nhớ siêu phàm khi đi ra”, một shipper hóm hỉnh bày tỏ.
Chưa hết, nhiều shipper cũng nói lên nỗi khổ của việc đi vào những mê cung để tìm những địa chỉ khó như đi lên trời. Có những ngôi nhà nằm trong vùng quy hoạch có khi tìm đến đúng nơi còn chẳng thấy nhà đâu!
“Nếu đã làm cái nghề shipper này thì phải chấp nhận luôn cả việc gặp những trường hợp tức tới khóc thét lên ấy, mất hàng tiếng đi tìm đến đúng địa chỉ xong nhà thì không thấy đâu, người gọi điện cũng không nghe máy. Đã ức thì chớ xong còn mất thêm hàng tiếng nữa để vừa đi vừa nhớ đường ra. Trời thì nắng. Mỗi đơn được dăm ba chục bạc thôi, sung sướng gì đâu”.