Sắc màu Cuộc Sống

Tài xế xe ôm quay cuồng dưới cái nóng như thiêu đốt tại Hà Nội: Giấu gia đình và người yêu, nhiều lúc hoa mắt vì nắng nóng

Định Nguyễn
Chia sẻ

Dưới nắng nóng như thiêu đốt thế nhưng hàng nghìn tài xế xe ôm vẫn quay cuồng ngoài đường cả ngày để chở khách. Không ít người vì sợ người thân, người yêu lo lắng giấu chuyện mình làm công việc này.

Tài xế xe ôm vật lộn cả ngày ngoài đường dưới nắng nóng kinh hoàng

Những ngày qua, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh khiến Hà Nội nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ ngoài trời đo được tại thủ đô vào buổi trưa hơn 40 độ C. Trời nóng như lửa đốt khiến nhiều người ra đường vô cùng sửng sốt.

Nhiều tài xế xe ôm vật lộn ngoài đường dưới trời nắng nóng.

Chỉ số tia UV ở Hà Nội có giá trị từ 9-10 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Do đó, người dân tham gia giao thông đều trang bị áo khoác, mũ, kính, khẩu trang,…

Ngồi chờ khách tại khu vực Bến xe Mỹ Đình, Anh Nguyễn Văn Thưởng (34 tuổi, ở quận Long Biên, Hà Nội) làm tài xế grab liên tục gạt mồ hôi. Anh Thưởng mệt nhoài sau chuyển chở khách từ Long Biên sang Mỹ Đình. 

Anh Thưởng ngồi mệt nhoài sau chuyến chở khách từ Long Biên sang Mỹ Đình.

Anh Thưởng kể, mới đi làm công việc grab được khoảng hơn nửa tháng qua cũng là thời điểm nắng nóng khiến người thân không nhận ra. Trước anh Thưởng vốn là nhân viên văn phòng, thế nhưng trong lúc chờ đợi công việc mới đã làm xe ôm kiếm thêm thu nhập trang trải cho cuộc sống gia đình.

“Trước tôi làm văn phòng cho công ty xây dựng. Giờ làm công việc này ít ngày mà người thân chẳng nhận ra. Công việc đặc thù cứ khách đặt là nhận chuyến nên suốt ngày ngoài đường. Trời nắng nóng lúc nào cũng phải mang theo vài chai nước để giải nhiệt”, anh Thưởng kể.

Tài xế tranh thủ nhận khách.
Với nhiều tài xế thì những ngày này là quãng thời gian mệt mỏi nhất vì nắng nóng.

Nhiều ngày trưa quá nóng anh Thưởng về ăn cơm với gia đình nghỉ ngơi đến chiều rồi lại tiếp tục công việc tới khuya mới về. “Đã chọn công việc này phải chịu khó. Nhiều lúc đi ngoài đường bỏng rát cả mặt, hơi nóng bốc lên hầm hập nhưng biết làm sao được. 

Ngày chịu khó thu nhập cũng được 500-600 nghìn đồng. Còn nếu tôi chạy ít khách hơn thì ít tiền hơn, nhiều khi nhận cuốc xe cũng chỉ được hơn 10 nghìn đồng vẫn phải chạy vì đó là công việc”, anh Thưởng cho hay.

Có tài xế bị ngã ra đường vì nắng nóng được mọi người đỡ dậy.

Cũng như anh Thưởng, bạn Tuấn (24 tuổi, quê Hoàng Hoá, Thanh Hoá) làm nghề lái xe ôm được khoảng hơn 1 năm nay. Tuấn vốn học đại học nhưng vì ra trường không xin được việc nên chạy grab kiếm thêm thu nhập. Những ngày nắng nóng đỉnh điểm như hiện tại Tuấn lấy khăn bịt kín khắp mặt, hai cánh tay.  

“Nắng nóng khổ lắm nhưng công việc là vậy mà. Làm nghề lái xe ôm thì nắng mưa gió rét phải thích nghi được với nó. Mình làm công việc này nhưng giấu gia đình, nhiều bạn bè thậm chí cả bạn gái cũng không biết. Không phải mình muốn giấu nhưng không muốn mọi người lo lắng vì nắng nóng thế này mọi người sợ ảnh hưởng tới sức khoẻ”, Tuấn phân trần.

Tuấn bịt kín khắp mặt và mặc thêm áo chống nắng.

Tuấn kể, tranh thủ chạy xe từ sáng sớm đến trưa thì về nhà trọ nghỉ ngơi rồi chiều mát lại ra đường làm việc cho tới tối khuya mới trở về nhà. “Làm việc này được cái chủ động thời gian. Khách lúc nào cũng có nên chạy suốt. Có lúc nắng nóng tôi cũng mệt. Có lúc chạy khách nắng quá hoa hết cả mắt. Thế nhưng khi nào mệt quá tôi lại ngồi nghỉ một lúc để tránh bị kiệt sức”, Tuấn chia sẻ.

 Tâm sự của nữ xe ôm: 'Thèm làm đẹp cũng khó vì suốt ngày ngoài đường'

Vừa chạy cuốc khách về, chị Nguyễn Thị Nga (39 tuổi, ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đỗ xịch xe ở bóng râm đối diện bến xe Mỹ Đình. Vội vàng lau mồ hôi đang lăn dài trên trán, tháo chiếc khẩu trang đã bạc màu, chị lấy bình nước đá uống 1 hơi dài, rồi tận hưởng cảm giác mát lạnh. 

Chị Nga ôm khư khư chai nước giữa nhiệt bên trong chứa đá.

Chị bảo nếu không có bình giữ nhiệt đựng vài cục đá bên trong để uống giải nhiệt thì không thể chịu nổi vì nóng. Ngoài bình nước mát mang theo, chị Nga còn chuẩn bị các đồ bảo hộ khác như áo chống nắng, mũ có kính, kính râm, che mặt, găng tay…

Chị Nga đã hành nghề xe ôm được hơn 1 năm, chị có 2 đứa con đang tuổi đến trường nên dù nắng nóng cũng phải cố gắng chạy thêm vài cuốc kiếm tiền trang trải cuộc sống. 

Chị Nga bịt kín mít bảo vệ cơ thể

“Ai cũng hỏi sao tôi không đi làm công nhân, dọn nhà thuê mà phải chạy xe ôm. Phải ở trong hoàn cảnh tôi mới hiểu được, tôi có 1 mình mà phải lo cho các con đi học. Nếu làm công nhân thì sẽ gò bó thời gian. Nhiều khi con ốm đau nhà có công có việc xin nghỉ khó. Vì thế tôi quyết định chọn xe ôm do đây là công việc tự do”, chị Nga nói.

Hơn 1 tháng trở lại đây nắng nóng đỉnh điểm, khách ít nên chị Nga chỉ kiếm được 5-6 triệu/1 tháng, chỉ đủ trang trải cuộc sống hàng ngày. Trời nắng, khách ít mà người lại mệt mỏi, có nhiều hôm chị Nga đang chạy phải tấp vào lề đường vì người đuối sức, đi tiếp sợ sẽ bị say nắng.

Nhiều tài xế mong rằng nắng nóng sẽ sớm kết thúc để mọi người bớt mệt mỏi hơn.

“Làm nghề này nhiều khi không cố được. Thấy mệt mỏi là tôi lại nghỉ ngơi đến khi hồi sức mới nhận chuyến chạy tiếp. Nếu mình lăn ra ốm thì ai chăm sóc ngoài bản thân. Ngoài ra mình ốm lại khiến người thân lo lắng”, chị Nga chia sẻ bí quyết. Cũng do nắng nóng, ngày làm không đủ thu nhập nên buổi tối chị Nga lại phải chạy tăng thời gian, có hôm 23 giờ đêm mới về tới nhà.

Phận làm con gái, chạy đêm tối cũng rất sợ chuyện bất trắc xảy ra. Vì thế, chị Nga chỉ nhận khách đi gần, ở nội thành chứ không đi đến các khu đô thị đang xây, bãi đất trống hay ngoại thành.

“Nhiều hôm về nhà mệt không muốn ăn gì. Thấy mẹ như vậy, đứa con trai lớn khuyên mẹ nên bỏ nghề làm việc khác. Thậm chí có hôm chưa thấy mẹ về con trai đang học lớp 11 điện thoại bảo ‘mẹ về với con đi, đêm hôm đi nguy hiểm'. Lúc đó tôi chỉ biết cười và động viên con yên tâm”, chị Nga kể.

Đi liên tục dưới thời tiết nắng trên 40 độ khiến khuôn mặt, bàn tay chị Nga cháy sém dù đã được bảo vệ kỹ càng. Chị Nga cho biết, nhiều hôm chở khách đến các cửa nhà hàng, thấy chị em khoảng tuổi mình vào ăn uống trong phòng lạnh, váy áo thướt tha, mặt mùi đầy kem dưỡng… chị cũng thèm.

“Là phụ nữ ai chẳng thích đẹp và thích làm đẹp. Nhìn mọi người đẹp, ngồi máy lạnh tôi cũng thèm lắm chứ. Nhưng công việc của mình nó vậy, ai lại mặc váy đi chạy xe ôm, có dưỡng da, đánh phấn rồi đi ra nắng như tôi cũng bằng thừa. Giờ đi làm mệt mỏi rồi chẳng còn nghĩ đến chăm sóc bản thân. Ngược lại nếu có chăm sóc da mà suốt ngày ngoài nắng thì cũng bằng nhau”, chị Nga nói.

Mong muốn lớn nhất giờ đây của chị Nga cũng như nhiều người khác là thời tiết dịu bớt đi, khách đi xe nhiều hơn để có thêm thu nhập, chăm lo cho cuộc sống gia đình và nuôi các con ăn học đến nơi, đến chốn.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin mới nhất