Khi thông tin ca nhiễm COVID-19 thứ 17 ở Việt Nam được xác nhận, lãnh đạo thành phố Hà Nội khẳng định tình hình bệnh dịch đã được kiểm soát tốt và kêu gọi người dân bình tĩnh. Mặc dù vậy, do tâm lý nôn nóng, sợ hết thực phẩm trong trường hợp bị cách ly nên nhiều người dân Hà Nội đã ùn ùn kéo tới các siêu thị, cửa hàng tạp hóa để vơ vét các loại thực phẩm như mì tôm, rau củ quả, thịt, nước uống,… để tích trữ.

Nhiều người dân kéo nhau đi mua thực phẩm tích trữ ngay trong đêm. Vào khoảng 1h sáng 7/3, kệ mì tôm ở cửa hàng Circle K đều được mua gần hết. Ảnh Pháp luật & Xã hội

Một số người chậm chân đành phải mua trái cây sấy, khô gà, snack,… tích trữ. Ảnh Pháp luật & Xã hội

Cửa hàng Circle K ở Vũ Trọng Phụng (quận Thanh Xuân) vào 2 giờ sáng vẫn đông nghịt khách. Ảnh Pháp luật & Xã hội

Người dân xếp hàng chờ thanh toán, số nhân viên ít ỏi trong cửa hàng phải làm việc luôn tay. Ảnh Pháp luật & Xã hội

Cửa hàng Dalat Mart trong khu đô thị nơi bệnh nhân từng ghé vẫn đông nghịt khách lúc 1h sáng 7/3. Ảnh Báo Pháp Luật

Phần lớn các mặt hàng rau củ đều không còn. Ảnh Báo Pháp Luật

Thịt cũng chỉ còn vài khay. Ảnh Báo Pháp Luật

Một người phụ nữ với nhiều túi thực phẩm to nhỏ đặt bên ngoài cửa hàng. Ảnh Báo Pháp Luật

Một cửa hàng bán lẻ trên phố Lò Đức, Hà Nội cũng đông nghịt khách. Người dân ồ ạt gom mua mì tôm, sữa tươi về tích trữ. Ảnh Dân Trí

Nhiều người thậm chí còn mua mì tôm với số lượng lên đến cả chục thùng. Tuy nhiên, việc đổ xô đi mua hàng thực phẩm tích trữ như vậy là không cần thiết. Ảnh Dân Trí