Sắc màu Cuộc Sống

Sau buổi sáng vắng vẻ yên tĩnh, chiều mùng 1 đường phố Hà Nội chật kín người đi du xuân

Vương Phi
Chia sẻ

Buổi chiều đầu tiên của năm mới Kỷ Hợi, đường phố Hà Nội đông nghịt người đi du xuân, lễ chùa...

Hôm nay 5/2 tức mùng 1 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, người dân Thủ đô đã được hưởng trọn vẹn một ngày thời tiết tuyệt đẹp. Sau buổi sáng se lạnh, hơi có chút mưa phùn mùa xuân thì trưa chiều trời hửng nắng. Nền nhiệt tăng cao đến 27 độ C đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân diện những bộ cánh đẹp nhất ra đường vui chơi, tận hưởng thời gian bên gia đình, người thân.

Nếu như buổi sáng mùng 1 thường khá vắng lặng do mọi người thường dành thời gian ở bên người thân và tránh vô tình xông đất nhà người khác thì đến chiều nay, khắp các ngả đường Trung tâm đều đông kín người.

Nhiều người dành thời gian đi lễ đền, chùa trong khi số khác lại đi thăm họ hàng hoặc đơn giản là xuống phố tản bộ, tận hưởng thời tiết đẹp dịp đầu năm.

Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi nhận:

Khu vực cầu Thê Húc không còn khoảng trống.

Những chiếc bóng bay hình lợn được bày bán ngợp trời.

Bóng bay là vật được bày bán nhiều nhất khu vực ven hồ Hoàn Kiếm.

Thời tiết khá nắng nóng nên nhiều người tìm đến hiệu kem giải khát.

Khu vực bán kem Thủy Tạ, Tràng Tiền đông kín khách.

Khu vực đình, chùa rất đông người ra vào.

Những em nhỏ theo cha mẹ đi du xuân.

Khu vực tượng đài Cảm Tử cũng rất đông đúc.

Khu vực phố cổ xe cổ phải di chuyển rất chậm.

Phố Tràng Tiền, Tràng Thi đông đúc như giờ cao điểm ngày làm việc bình thường.

Hiệu kem Tràng Tiền ngày mùng 1 Tết nhộn nhịp khách khứa.

Phố đi bộ không hoạt động vào dịp Tết Nguyên đán nên người dân thoải mái dùng xe máy du xuân quanh phố cổ.

Quang cảnh khu vực ven hồ Gươm.

Khu vực nhà thờ lớn đông người đến dạo chơi, làm lễ.

Ảnh: Minh Tâm.

Chia sẻ

Bài viết

Vương Phi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất