Đã 62 năm kể từ ngày Giải phóng Thủ đô, khi các đơn vị quân đội mở cuộc hành quân lịch sử tiến vào Hà Nội (10/10/1954 - 10/10/2016). Trong rừng cờ hoa rực rỡ và niềm vui sướng tột độ, hai mươi vạn nhân dân Hà Nội náo nức đón đoàn quân chiến thắng trở về. Cờ đỏ sao vàng tung bay, cả Thủ đô tưng bừng hân hoan trong niềm vui giải phóng.
Bước qua nhiều biến cố lịch sử, Hà Nội giờ đây đã thay da đổi thịt với những công trình kiến trúc hiện đại, những tòa nhà cao ốc mọc lên san sát, những trung tâm mua sắm, những khu đô thị mới với sự pha trộn của nhiều nền văn hóa vùng miền khác nhau.
Vậy nhưng trong guồng quay của sự phát triển người Hà Nội vẫn giữ lại cho Thủ đô nghìn năm văn hiến một chút gì đó rất riêng, vô cùng giản dị nhưng cũng khiến những người con xa xứ phải nhớ khôn nguôi.

Một Hà Nội rợp cờ sao những ngày lễ tết.

Trên những góc phố quen, vẫn còn đó những hình ảnh mộc mạc, xưa cũ.

Cùng ngồi kể cho nhau nghe những câu chuyện nhỏ.

Trao nhau một nụ hôn yêu thương chào buổi sáng.

Gửi đến mẹ một tình cảm chân thành, ấm áp.

Cùng nhau đón một buổi sáng yên lành.

Hay cùng chơi một trò chơi con trẻ thật vui.

Bếp tập thể là nơi giao lưu, gắn kết tình cảm giữa các hộ gia đình trong khu phố với nhau.

Những quán trà đá là nơi giao hàn huyên, trò chuyện của nhiều người.



Một họa sĩ người nước ngoài vẽ về Hà Nội.


Những gánh hàng rong là đặc trưng không thể thiếu ở nơi đây.


Những ngày mùa đông Hà Nội, dường như là nỗi nhớ da diết với rất nhiều người con xa quê.