Sắc màu Cuộc Sống

Sang nhà hàng xóm tránh lũ, một học sinh lớp 3 ngã tử vong

Anh Ngọc - CTV
Chia sẻ

Trong lúc sang nhà hàng xóm tránh lũ, nam sinh chẳng may rơi xuống cầu thang dẫn đến tử vong sau đó.

Sáng 21/10, ông Nguyễn Huy Long, Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Quan (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh), xác nhận thông tin trên địa bàn vừa có một học sinh tử vong thương tâm.

Thông tin ban đầu, vào trưa 20/10, do nhà bị ngập sâu trong nước lũ nên cháu Nguyễn Văn Đ. (trú Thôn Thủy Triều, xã Cẩm Quan; là học sinh lớp 3 Trường Tiểu học - THCS Phan Đình Giót) sang nhà hàng xóm 2 tầng để tránh lũ. 

Do nhà này cầu thang làm chưa xong nên trong lúc chơi, cháu đã không may ngã trên cầu thang xuống bị thương nặng, đến tối cùng ngày thì tử vong.

Sang nhà hàng xóm tránh lũ, một học sinh lớp 3 ngã tử vong Ảnh 1
Nhiều nhà dân tại huyện Cẩm Xuyên vẫn ngập sâu

Sáng 21/10, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cẩm Xuyên đã cử đoàn tới thăm hỏi, động viên gia đình em Đ..

Ông Long cho biết thêm: “Nhà cháu vất vả lắm, thuộc diện hộ nghèo nhất xã, trong lúc mưa lũ, gia đình rất khốn khổ, cháu lại mất nên rất mong được sự chia sẻ của cộng đồng để gia đình có thể vượt qua khó khăn hiện nay”.

Được biết, do mưa lũ rút nên tính đến sáng 21/10, tại Hà Tĩnh hơn 100.000 học sinh tại 270 trường đi học trở lại.

Còn lại do bị ngập sâu, học sinh ở 7 huyện, thành, thị: Thị xã Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, huyện Cẩm Xuyên, TP Hà Tĩnh, huyện Lộc Hà, huyện Thạch Hà, thị xã Hồng Lĩnh vẫn tiếp tục nghỉ học.

Chia sẻ

Bài viết

Anh Ngọc - CTV

Tin mới nhất