Sắc màu Cuộc Sống

Sáng 30 Tết, thành phố này trả lại riêng cho người Sài Gòn đấy!

Huy Hậu
Chia sẻ

Sáng 30 Tết - buổi sáng cuối cùng của năm, khi nhiều người tha phương đã kịp đón xe trở về quê nhà, cũng là lúc Sài Gòn được trả lại sự bình yên đúng điệu. Lâu lắm rồi, mới thấy thành phố này là của riêng người Sài Gòn mà thôi.

Trái ngược với vẻ nhộn nhịp thường ngày, Sài Gòn sáng 30 Tết lại trở nên yên bình đến kì lạ. Từ sau đêm 28, khi nhiều khách tha phương kịp đón chuyến xe cuối cùng trở về quê nhà đón Tết, Sài Gòn cũng vãn tiếng ồn ào. Có người bảo: Thành phố này trả lại cho người Sài Gòn đấy.

Nghe tức cười nhưng lại thiệt à nghen.

Nhiều cụ già thong dong tập thể dục vào sớm tinh mơ.

Đường phố thưa thớt hẳn.

Chỉ còn lác đác vài chiếc xe máy của những người ở lại trên các tuyến đường chính.

Những trục đường chính như Võ Thị Sáu, Nguyễn Văn Trỗi, Điện Biên Phủ, Nguyễn Thị Minh Khai,… thường ngày vẫn phải nhích từng bước một, vẫn inh ỏi tiếng còi xe, và rát mặt vì cái nắng 30 độ. Giờ chỉ còn lác đác vài bóng người thong dong đi sắm Tết, chiếc taxi ngày cuối cùng, vị khách Tây giản dị chạy bộ, hay thậm chí có cụ già dựa ghế mơ màng nhìn ngắm đường phố lên cờ hoa… Lâu lắm rồi, mới thấy Sài Gòn có những ngày đáng yêu như 30 Tết vậy. Người ta không cần phải vội vã đi, vội vã về, thức dậy lúc nào để kịp làm, chạy con đường nào là đỡ kẹt xe, và có bị sếp rầy la vì đến muộn không?…

Vì hôm nay, 30 Tết - ngày cuối cùng của năm, Sài Gòn là của riêng người Sài Gòn rồi đó thôi.

Cụ già thong dong nhìn ngắm cờ hoa vào ngày cuối cùng của năm.

Lạ chưa? Vị khách Tây thong dong chạy giữa đường lớn Nguyễn Thị Minh Khai, thường ngày người ta vẫn phải chen chân.

Đường phố như thênh thang hơn…

… Và nhịp sống dường như chậm lại.

Cửa hàng trên đường Sương Nguyệt Ánh (Q.1, TP. HCM) cũng đóng cửa im lìm vào ngày cuối năm.

Những tuyến đường chính: Nguyễn Thị Minh Khai, Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu,… thường ngày nhộn nhịp cũng đã vãn tiếng ồn ào.

Đường Điện Biên Phủ cũng đã tất bật cờ hoa vào ngày cuối năm.

Khu vực nhà thờ Đức Bà có lẽ là chỗ đông nhất thành phố rồi.

Cụ già thong dong đạp xe trên đường Đồng Khởi (Q.1, TP. HCM).

Nhà nhà cắm cờ đỏ sao vàng.

Người ta thong dong đi giữa phố Sài Gòn thật bình yên.

Lâu lắm rồi mới thấy, Sài Gòn bình yên đến thế.

Người Sài Gòn chậm rãi vừa đi vừa cảm nhận…

Hôm nay, 30 Tết - ngày cuối cùng của năm, Sài Gòn là của riêng người Sài Gòn rồi đó thôi.

Chia sẻ

Bài viết

Huy Hậu

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất