Sắc màu Cuộc Sống

Rủ trai lạ ở tiệm game về phòng trọ, diễn biến kinh hoàng sau đó khiến người phụ nữ ám ảnh cả đời

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Quen với nam thanh niên ở tiệm game, người phụ nữ 47 tuổi đã rủ người này về phòng trọ của mình. Đến khi người phụ nữ này yêu cầu nam thanh niên này dọn ra ngoài liền không ngờ đến diễn biến tiếp theo.

Zing đưa tin, ngày 27/2, cơ quan CSĐT Công an TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, đang củng cố hồ sơ điều tra đối với Trần Quốc Việt (34 tuổi, ở huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) điều tra về hành vi "cướp tài sản" và "cố ý gây thương tích".

Kết quả điều tra cho thấy, ngày 22/2, bà N.T.T. (47 tuổi) quen với Việt tại tiệm game ở xã Tân Phú Đông. Bà T. sau đó rủ Việt về ở cùng phòng trọ tại phường 3.

Sáng 25/2, bà T. yêu cầu Việt dọn ra ngoài vì anh ta không có giấy tờ tùy thân. Việt không nói gì, sau đó lợi dụng lúc bà T. dọn dẹp phòng, đã cầm dao đâm vào lưng.

Rủ trai lạ ở tiệm game về phòng trọ, diễn biến kinh hoàng sau đó khiến người phụ nữ ám ảnh cả đời Ảnh 1
Đối tượng Trần Quốc Việt

Thấy nạn nhân chống cự, Việt cầm thanh kim loại đập liên tiếp vào đầu. Sau khi thấy nạn nhân bất tỉnh, Việt tháo nhẫn vàng, dây chuyền và cướp xe máy của nạn nhân bỏ trốn.

Người dân phát hiện và đưa bà T. đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng thương tích nặng. 

Sau khi nhận tin báo, rạng sáng 26/2, Công an TP Sa Đéc đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện, bắt giữ Việt đang lẩn trốn tại An Giang.

Trên thực tế, những vụ việc bị người tình hành hung, khống chế, cướp tài sản trước đó đã xảy ra rất nhiều. Điển hình là vụ việc xảy ra 19/2 vừa qua tại Tiền Giang.

Cụ thể, khoảng 20h ngày 19/2, Mai Vũ Lâm (33 tuổi, ngụ ấp Mỹ Hưng, xã Thiện Trí, huyện Cái Bè) chạy xe máy của người yêu là chị T. (26 tuổi, ngụ TP.HCM) đi vào nhà nghỉ thuộc phường Tân Tạo, quận Bình Tân (TP.HCM) để "tâm sự".

Tại nhà nghỉ, Lâm phát hiện chị T. có đeo rất nhiều trang sức bằng vàng nên nổi lòng tham mà quên chuyện tình cảm. 

Rủ trai lạ ở tiệm game về phòng trọ, diễn biến kinh hoàng sau đó khiến người phụ nữ ám ảnh cả đời Ảnh 2
Đối tượng Mai Vũ Lâm

Rạng sáng 20/2, lợi dụng lúc chị T. đi vào nhà vệ sinh, Lâm lấy dao cùng băng keo bước vào khống chế, đồng thời đe dọa sẽ giết chết nếu không đưa hết số vòng vàng trên người. Lo sợ đối tượng làm liều nạn nhân tháo sợi dây chuyền, đôi bông tai giao cho Lâm.

Cướp xong tài sản của bạn gái, Lâm dùng băng keo trói tay, chân nạn nhân để ngồi trên bồn vệ sinh, khóa cửa chặt bên ngoài. Lúc này, đối tượng còn tranh thủ móc túi chôm luôn điện thoại di động, giấy xe cùng chiếc xe máy của nạn nhân rồi chạy đi Bình Dương.

Đến sáng, Lâm bán tài sản cướp được 6.000.000 đồng, cầm điện thoại di động 2 triệu đồng. Có tiền, đối tượng quay về TP.Mỹ Tho tìm bạn bè.

Khoảng 21h ngày 20/2, Lâm bị công an phường 10, TP.Mỹ Tho phát hiện, bắt giữ.


 

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất