Sắc màu Cuộc Sống

Rủ nhau đi bắt ốc, 3 bà cháu trượt chân xuống vực sâu tử vong thương tâm

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Bà H’W. cùng hai cháu nhỏ ra khu vực đập Đà Lạt (thuộc tổ dân phố 7, thị trấn Krông Năng) để bắt ốc. Trong lúc sơ suất, cả 3 bà cháu bị trượt chân, rơi xuống khu vực nước sâu khiến cả 3 người tử vong.

Tối 16/3, trao đổi với báo Giao Thông, ông Đinh Văn Khiêm, Chủ tịch thị trấn Krông Năng (huyện Krông Năng, Đắk Lắk) xác nhận, chiều cùng ngày trên địa bàn xảy ra vụ đuối nước thương tâm làm 3 người tử vong.

Cụ thể, 3 nạn nhân được xác định là bà H’W. (54 tuổi), cháu H’S. (học sinh lớp 2, cháu bà H’W.) và cháu H’S. R. (học sinh lớp 5, hàng xóm bà W.). Tất cả cùng ngụ tại buôn Ur (thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng).

Hiện trường vụ việc. Ảnh: báo Giao Thông.

Thông tin ban đầu, khoảng 13h30, bà H’W. cùng hai cháu nhỏ ra khu vực đập Đà Lạt (thuộc tổ dân phố 7, thị trấn Krông Năng) để bắt ốc. Trong lúc sơ suất, cả 3 bà cháu bị trượt chân, rơi xuống khu vực nước sâu.

Theo Người lao động, 2 cháu nhỏ được người dân vớt lên bờ và đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi. Khoảng 30 phút sau, người dân cùng lực lượng chức năng đã tìm được thi thể bà H’W. dưới lòng hồ.

Cùng trao đổi với báo này, ông Khiêm cho biết, các nạn nhân đều thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn. Sau khi xảy ra sự việc, UBND thị trấn đã hỗ trợ gia đình các nạn nhân 6 triệu đồng để lo hậu sự.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất