Không chỉ được biết đến là quê hương của cầu thủ tài năng Đoàn Văn Hậu, vùng đất Thái Bình sau sáp nhập hành chính trở thành một phần của Hưng Yên lại càng khiến nhiều người tò mò về những giá trị văn hóa – du lịch đặc sắc. Nếu coi đây là “quê hương thứ 2” của chàng hậu vệ nổi tiếng, thì mảnh đất này cũng xứng đáng là điểm đến đáng trải nghiệm với nhiều vẻ đẹp bình dị mà cuốn hút.
Nằm ở trung tâm đồng bằng Bắc Bộ, Hưng Yên mang trong mình nét giao thoa giữa truyền thống lâu đời và nhịp sống hiện đại. Nhắc đến vùng đất này, không thể bỏ qua Phố Hiến – thương cảng sầm uất một thời, từng được ví như “thứ nhất Kinh kỳ, thứ nhì Phố Hiến”. Dạo bước nơi đây, du khách có thể cảm nhận rõ dấu ấn của một thời vàng son qua những công trình cổ kính như chùa, đền, hội quán mang đậm ảnh hưởng văn hóa Á – Âu.
Bên cạnh đó, Hưng Yên còn nổi tiếng với những làng nghề truyền thống lâu đời. Làng nhãn lồng – đặc sản trứ danh gắn liền với vùng đất này – không chỉ là niềm tự hào của người dân địa phương mà còn là trải nghiệm thú vị dành cho du khách mỗi mùa thu hoạch. Những vườn nhãn sai trĩu quả, hương thơm ngọt lành lan tỏa khắp không gian tạo nên một bức tranh làng quê yên bình, đậm chất Bắc Bộ.
Không quá ồn ào, náo nhiệt như nhiều điểm du lịch khác, Hưng Yên chinh phục du khách bằng sự mộc mạc, chân thành. Những con đường làng rợp bóng cây, những mái đình cổ kính, hay những phiên chợ quê giản dị đều mang lại cảm giác gần gũi, thân thương – như chính tính cách của con người nơi đây.
Có thể nói, nếu Đoàn Văn Hậu trưởng thành từ nền tảng quê hương giàu truyền thống, thì vùng đất Hưng Yên – “quê hương thứ 2” – lại góp phần làm nên một hình ảnh gắn liền với sự bình dị, bền bỉ và đậm chất Việt. Và với du khách, nơi đây không chỉ là một điểm đến, mà còn là hành trình tìm về những giá trị nguyên bản của văn hóa và con người đồng bằng Bắc Bộ.