Ngày 5/10, Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết trên báo Vietnamnet, anh Vũ Tuấn Anh (SN 1984, trú Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội) người vi phạm giao thông rồi vu khống công an đánh đã đến viết bản tường trình và xin lỗi.
“Các anh công an có yêu cầu tôi làm việc và tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, thông báo xe của tôi sẽ bị tạm giữ vì những lỗi trên. Khi nghe đến vậy, do tôi đang lo lắng và có nhiều việc cá nhân buồn nên đã bộc phát tính nóng nảy, có cự cãi với các anh CSGT rồi bỏ đi.
Tôi vi phạm lỗi giao thông, đưa thông tin không đúng sự thật lên mạng xã hội. Sự thật là các anh không đánh tôi. Vì vậy, tôi viết bản tường trình này để xin lỗi cơ quan Công an quận Hải Châu và các anh công an làm nhiệm vụ”, thanh niên viết trong bản tường trình tại cơ quan điều tra.
Clip nam thanh niên vu khống bị Cảnh sát Đà Nẵng đánh. Nguồn: báo Vietnamnet
Trước đó, theo báo Pháp Luật TP.HCM, sáng 3/10, tổ tuần tra thuộc Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an quận Hải Châu, Đà Nẵng làm nhiệm vụ trên đường Bạch Đằng thì phát hiện anh Vũ Tuấn Anh chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm, xe không có gương chiếu hậu.
Công an ra hiệu lệnh dừng xe để làm việc và anh Anh chỉ đưa được CMND và giấy đăng ký xe đã hỏng, không rõ nhiều chi tiết nhưng mang tên người khác. Tổ công tác giải thích các lỗi vi phạm của anh Anh vi phạm và lập biên bản.
Lúc này, anh Anh dùng điện thoại quay lại bảng tên của hai công an làm nhiệm vụ, sau đó tung clip 48 giây lên mạng, trong lời thoại có đoạn “Tại sao phải gân cổ lên thế? Úi giời, công an định đánh người. Bắt nạt à, ăn thịt tôi hả?”, “Đây nhá, công an đánh người nhá. Xong rồi nhá”.

Bản tường trình của nam thanh niên này. Nguồn: Facebook
Đoạn clip này được lan truyền trên mạng xã hội với hàng lượt like, chia sẻ, nhiều người còn tải về đăng lại cũng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Một đoạn clip khác có liên quan đến vụ việc thì có nội dung một người đàn ông đi xe máy qua hiện trường thấy sự việc thì dừng lại chứng kiến.
Lúc này, anh Anh nói: “Cháu chấp hành mà người ta nhảy ra đánh cháu”. Người đàn ông nói lại: “Mi uýnh công an phải không? Ta thấy mi uýnh công an đó”.
Sau đó, anh A. nghe nói vậy nên để lại xe và bỏ đi bộ.
Qua làm việc tại cơ quan điều tra, anh Anh thừa nhận hành vi vi phạm giao thông và viết thư xin lỗi cơ quan Công an.